Hà Nội Xinh

Hà Nội Xinh Hà Nội Xinh
L/H QC tele:

Thu Hương - 2000Sinh Viên Bách khoa----Nếu vô tình hai đứa gặp lại nhauXin quay mặt vì nỗi đau còn đóKhông thể xóa hay q...
29/03/2025

Thu Hương - 2000
Sinh Viên Bách khoa
----
Nếu vô tình hai đứa gặp lại nhau
Xin quay mặt vì nỗi đau còn đó
Không thể xóa hay quên và buông bỏ
Kí ức buồn còn hiện rõ trong tim

Nếu vô tình bất giác sự lặng im
Thì hãy bước đừng tìm câu hứa cũ
Bởi năm tháng đau thương kia góp đủ
Những đắng cay đã giữ nửa linh hồn

Nếu vô tình nhớ lại cảnh hoàng hôn
Mà ngày ấy ta bồn chồn mong đợi
Chờ đến lúc nước thủy triều dâng tới
Nhưng bàn tay xa tầm với một người

Nếu vô tình là nước mắt đôi mươi
Là đau đớn là nụ cười ngấn lệ
Là chua chát giữa dòng đời dâu bể
Thì hãy xem như thể chửa từng quen

Nếu vô tình con phố lịm ánh đèn
Đừng cố gắng bon chen vào kỉ niệm
Cũng đừng hỏi cũng xin đừng tìm kiếm
Bước qua nhau như trải nghiệm cuộc tình.

Diệu Anh - sinh viên DTU--Lời yêu dẫu ngỏ muộn màngEm đây xin nhận rồi mang vào lòngTim khờ sáng đợi chiều mongMơ ngày h...
29/03/2025

Diệu Anh - sinh viên DTU
--
Lời yêu dẫu ngỏ muộn màng
Em đây xin nhận rồi mang vào lòng
Tim khờ sáng đợi chiều mong
Mơ ngày hợp cẩn nối vòng tay yêu
Đắn đo suy nghĩ chi nhiều
Đêm đông lạnh lẽo hắt hiu anh à
Đợi trầu cau lễ anh qua
Chữ duyên ta dệt một nhà chung vui
Từ nay hết cảnh ngậm ngùi
Thương thương nhớ nhớ đẩy lui muộn phiền
Ta về gom nắng ngoài hiên
Sợi tơ hồng đỏ gửi miền yêu thương
Để cho đôi má em hường
Vòng tay ấm áp vấn vương nụ tình
Ân nồng ghép cánh môi xinh
Tình yêu hai đứa chúng mình sắt son.

Minh Hằng - 2005Sinh Viên HUTECH--Anh tặng em một vài bông hoa muống.Như cái thời lội ruộng để bắt cua.Tuổi thơ xưa cùng...
28/03/2025

Minh Hằng - 2005
Sinh Viên HUTECH
--
Anh tặng em một vài bông hoa muống.
Như cái thời lội ruộng để bắt cua.
Tuổi thơ xưa cùng bè bạn chạy đua.
Giành phần thắng chùm me chua vừa hái.
Chiều đi rừng ngắt mấy chùm hoa cải.
Cài tóc mây rồi giả dại Súy Vân.
Tỏ cái vẻ ta đây cũng bất cần.
Bên lưng núi...mây vần hương cỏ mật.
Cùng bạn bè bẻ lau chơi tập trận.
Rồi kéo co chấp tất bọn con trai.
Cười nắc nẻ khi bị ngã s..ứ.t tai.
Bên gánh củi còn giắt vài khúc sắn.
Đốt đống lửa nướng vàng ươm con rắn.
Cùng chia nhau những lát cắt thơm lừng.
Tuổi thơ ơi... giờ nhớ đến vô cùng.
Nơi quê nghèo...đã từng vui như thế.
Gặp lại anh nhớ bao câu chuyện kể.
Cùng một thời chia sẻ những gian nan.
Tuổi mới lớn ngây ngô với mây ngàn.
Để bây giờ muôn vàn điều nuối tiếc...

Hà Ly - 2004sinh viên Ngoại Ngữ--Hà Nội mùa này có lạnh lắm khôngGió bấc thổi chiều mùa đông qua phốCây bà/ng khẳ//ng kh...
28/03/2025

Hà Ly - 2004
sinh viên Ngoại Ngữ
--
Hà Nội mùa này có lạnh lắm không
Gió bấc thổi chiều mùa đông qua phố
Cây bà/ng khẳ//ng khi//u mùa này lá đổ
Ai ngược đường đi trong gió chiều ni

Cô b/á/n hàng rong chở th/úng cúc chi
Nghe tiếng rao bước chân đi l/ặ/ng lẽ
Hà Nội tr/ầ/m t/ư bao đời vẫn thế
Khi xa rồi ta không thể nào quên

Cũng có lẽ vì Hà Nội có em
Cô bé xứ Đông anh quen ngày đó
Như cúc hoạ mi môi hồng m//á đ//ỏ
Cứ thẹn thùng lúc anh ngỏ lời yêu

Hà Nội mùa này cây đứng li//êu xi//êu
Muốn về bên em khi chiều đổ bóng
Ta tr/ao nhau những nụ h/ô/n ch/á/y b//ỏ/ng
Lời yêu ngọt ngào sưởi ấm tì/n/h ta

Ở Sài Gòn th/ự/c tì/n/h cũng không xa
Nhưng về bên em chỉ là mơ ước
T/ì/n/h c/ũ ph/ôi p/ha không sao lấy được
Không thể nào ta quay ngược thời gian.

Mang cho em những trải nghiệm tình yêuLà anh đó không mĩ miều hoa láAnh đem đến những sắc yêu kì lạLuôn ng...
28/03/2025

Mang cho em những trải nghiệm tình yêu
Là anh đó không mĩ miều hoa lá
Anh đem đến những sắc yêu kì lạ
Luôn ngọt ngào trong cả giấc mơ yêu.

Anh bên em lặng lẽ những sớm chiều
Dù cuộc sống còn bao điều ngang trái
Vui thì ít, buồn đau thì rộng trải
Mặc trong lòng luôn khắc khoải niềm đau.

Anh dịu dàng chắp vá những nát nhàu
Biến cuộc sống thành muôn màu tươi sáng
Đẩy đau khổ lùi vào trong dĩ vãng
Dẫn thuyền tình cập cảng bến bờ yêu.

Để đêm đêm cơn mộng mị vơi nhiều
Thay vào đó giấc mơ yêu bùng cháy
Nồng nàn quyện cho tình yêu tan chảy
Cho qua đi hết thảy những lấm lem.

Anh yêu ơi em vẫn cứ sa...y mèm
Đêm qua vội chưa đã thèm cơn khát
Mùi ân ái vẫn đâu đây ngào ngạt
Trái tim này dào dạt giấc mơ yêu.

Kim Ngân - 2005Sinh Viên Bưu chính Viễn thông----Ta chẳng biết viết gì cho mùa hạKhi tiếng ve hối hả giục sang mùaCánh p...
28/03/2025

Kim Ngân - 2005
Sinh Viên Bưu chính Viễn thông
----
Ta chẳng biết viết gì cho mùa hạ
Khi tiếng ve hối hả giục sang mùa
Cánh phượng hồng cháy bỏng giấc mơ trưa
Như mời gọi những cơn mưa bất chợt.

Đám mây trắng ngang trời trôi lả lướt
Nhánh bằng lăng lặng lẽ rớt ven đường
Phố đông người sao vắng bóng người thương
Ta lạc lõng giữa phố phường nhộn nhịp...

Tháng Năm tới gợi nỗi buồn da diết
Nắng hạ vàng tha thiết những hoài mong
Phương trời nào người có biết hay không
Có thổn thức chạnh lòng thương hạ cũ?

Trang lưu bút ngày xưa ai nhắn nhủ
Lời hẹn thề người còn giữ hay quên?
Bao hạ về vẫn khắc khoải gọi tên
Để nỗi nhớ nhuộm tím miền xa vắng.

Nhật My - sinh viên Đông Á--Đêm mùa thu n//ồng nàn hương hoa SữaAnh một mình lóng ng/óng hứng hoa rơiLòng chơi vơi bao t...
28/03/2025

Nhật My - sinh viên Đông Á
--
Đêm mùa thu n//ồng nàn hương hoa Sữa
Anh một mình lóng ng/óng hứng hoa rơi
Lòng chơi vơi bao tiếc nu/ối dâ/ng đầy
Ti/m ngh/ẹ/t th///ở nhớ Em nhiều đến vậy.

Nhớ lần đầu nắm tay Em r/un rẩy
Yêu đong đầy trong sắc tí/m hoàng hôn
Chiều Hồ Tây đường Thanh niên thủa ấy
Hoa Sữa rơi trắng cả lối đi về.

Nhớ có lần trời chợt mưa bóng mây
Tay trong tay mình chạy mưa líu ríu
Cơn gió thổi cánh hoa rơi xoay tít
Lẫn vào mưa vẫn da/y d/ứt đưa hương.

Nhớ có lần bên góc đường Nguyễn Du
Gió heo may đêm mùa thu se lạnh
Hoa Sữa rụng vương đầy trên mái tóc
Trọn vòng tay cả hoa Sữa và Em.

Nhớ có lần cùng nhau dư/ới trăng thu
Mình gom nhặt những cánh hoa rơi rụng
Xếp trái ti/m trắng t/inh khôi thơm ngát
Hô/n nồ/n/g n/àn, mắt sa/y đắm trao nhau.

Ký ức xưa với hoa Sữa ngọt ngào
Cứ ùa về khiến lòng anh d/ay d///ứt
Nhìn hoa rơi bây giờ anh mới hiểu
Quá dạ/i khờ nên tì//nh phải d//ở dang.

Đêm khuya rồi hoa Sữa vẫn cứ rơi
Vẫn vô t//ư tỏa hương thơm ngào ngạt
Đôi bàn tay đan vào nhau đ//au ráp
Nhớ tóc mềm vương hoa Sữa ngày xưa.

Thảo My - 2005Sinh Viên Y Dược---Mùa thu mà vẫn nóng ranBồi hồi anh nhớ bóng nàng ngày xưaDù đêm hay mỗi ban trưaBên nha...
28/03/2025

Thảo My - 2005
Sinh Viên Y Dược
---
Mùa thu mà vẫn nóng ran
Bồi hồi anh nhớ bóng nàng ngày xưa
Dù đêm hay mỗi ban trưa
Bên nhau trò chuyện nắng mưa chẳng nề

Thu về nhớ chuyện năm tê
chiều thu mát mẻ đi về có nhau
Dạo bộ chẳng mỏi gối đâu
Đêm khuya sương ướt mái đầu vẫn vui

Thu nay tóc đã bạc rồi
Da nhăn má tóp nhớ hồi bên nhau
Nỗi nhớ về mối tình đầu
Mấy chục năm ấy khắc sâu trong lòng

Thu về lòng những nhớ mong
Tình xưa mấy chục năm ròng không phai
Tình yêu là nhịp nối dài
Tóc bạc kỷ niệm không phai trong đầu.

Liễu Giang - 2001sinh viên Sư Phạm --Anh gặp em giữa dòng đời xuôi ngượcVẫn biết rằng mình chưa thuộc về nhauCớ sao ti/m...
28/03/2025

Liễu Giang - 2001
sinh viên Sư Phạm
--
Anh gặp em giữa dòng đời xuôi ngược
Vẫn biết rằng mình chưa thuộc về nhau
Cớ sao ti/m cứ thắm sắc tươi màu
Câu luyến nhớ cứ đâu đây phảng phất
Anh gặp em có phải mơ hay thật
Mà trái tim nghe chất ngất nhớ thương
Muốn dìu nhau đi khắp c/õi vô thường
Quyện vào nhau trong vấn vương nồng ch/áy
Muốn một lần được cùng em ta/n chảy
Muốn một lần ngây ngấ/t giữa bao la
Sưởi ấm nhau trong nắng mới chan hoà
Đắm trong nhau cho vỡ oà.. khao khát
Nhớ về em. …chỉ nghe tim dào dạt
Nhưng hiểu rằng mình còn ngát xa khơi
Ngẩng đầu lên.. nhắn một cánh chim trời
Yêu thương này. ..đọng hồn tôi. ..mãi mãi

Phương Linh - sinh viên Sư Phạm--Anh vô tì//nh để nỗi nhớ trong emChiều lặng lẽ nhẹ kéo rèm ngóng đợiCứ mòn mỏi chờ ai k...
28/03/2025

Phương Linh - sinh viên Sư Phạm
--
Anh vô tì//nh để nỗi nhớ trong em
Chiều lặng lẽ nhẹ kéo rèm ngóng đợi
Cứ mòn mỏi chờ ai kia sẽ tới
Rồi thẫn thờ ôm vời vợi vào đêm.
Biết hay chăng thân con g//ái y//ếu mềm
Vài tin nhắn tiếng y/êu thêm s//âu đậm
Lời mặn mà khiến m/e/n sa//y tì//nh thấm
Trách riêng mình c/ô đơn g//iận người d/ưng.
Gom nhặt n/iềm đau ngày tháng đã từng
Muốn thả trôi theo sông nhưng n//uối ti//ếc
Bởi xa nhau đâu nói rằng l//y b//iệt
Em lại gắng chờ, d//a di///ết đợi mong.
Bấy lâu nay anh s///ống ổ/n lắm không
Tròn hạnh phúc hay c/h//ất ch/ồ//ng đ/a/u kh///ổ
Vui duyên mới quên câu thề năm cũ
Ấm vòng tay gi/ấc n/gủ có an lành.
H///ận chính mình trao gửi hết cho anh
Ti//m r//ỉ m///áu chữa lành nào phải dễ
Muốn bỏ bu/ô/ng mà sao em chẳng thể
Trót y///êu rồi… thôi kệ, sẽ dần nguôi !!

Hoài Thương - sinh viên Đông Á --Trời hôm nay nắng nhuộm màu hoa cúcGío mơn man tà áo mỏng ngại ngầnNắng mỉm cười hôn nh...
28/03/2025

Hoài Thương - sinh viên Đông Á
--
Trời hôm nay nắng nhuộm màu hoa cúc
Gío mơn man tà áo mỏng ngại ngần
Nắng mỉm cười hôn nhẹ má bâng khuâng
Mây trắng xoá bay về đâu vội vã
Công viên vắng lá vương đầy ghế đá
Em lang thang gót mỏng bóng nghiêng gầy
Chiều Hạ buồn phơn phớt tím màu mây
Trời hanh nắng gió ngập ngừng thở nhẹ
Em đưa tay ngoắt Hạ vàng hỏi khẽ
Vào Hạ rồi, người ấy có lạnh không ?
Ở nơi đây em cùng chút nắng hồng
Xin ôm trọn vòng tay tròn sưởi ấm
Lời xa xôi… tim em giờ đã thấm
Bởi vô tình mùa Hạ tím không gian
Bởi bây giờ còn cách nẻo quan san
Nên giá rét về đây dành nắng Hạ
Em và anh hai đời hai mùa Hạ
Hạ bên em phượng đỏ rực sân trường
Mùa Hạ về anh lại thoáng vấn vương
Bao kỷ niệm thuở học trò xưa cũ
Em không có kỷ niệm nào ấp ủ
Để cùng anh dạo mãi khúc tình ca
Nhìn anh buồn nuối tiếc những ngày xa
Em ao ước bên anh cùng chia sẻ
Anh hỡi anh kỷ niệm rời xa nhé !
Người đi rồi cùng hạnh phúc đời riêng
Đừng nghe anh! Đừng ôm mãi ưu phiền
Xin rũ bỏ những buồn vui quá khứ
Vui đi anh! Đừng mãi chìm tư lự
Hãy mỉm cười em đang ở kề bên
Vào lãng quên mùa – Hạ kỷ niệm buồn
Em xin nguyện cùng anh mùa Hạ mới….

Chọn thiện lương đâu phải ta khờ khạoBởi nguyên sơ bản chất mỗi con ngườiAi cũng vậy khi cất ...
27/03/2025

Chọn thiện lương đâu phải ta khờ khạo
Bởi nguyên sơ bản chất mỗi con người
Ai cũng vậy khi cất tiếng chào đời
Đều lương thiện như nụ cười của mẹ

Chọn nhường nhịn đâu phải ta xem nhẹ
Một ai kia chưa hiểu nhẽ ở đời
Thì vội chi gây lên những rối bời
Để con sóng không yên bình phẳng lặng

Sống trên đời màng chi chuyện thua thắng
Để cho lòng được hưởng phút bình yên
Nhịn một chút thôi bớt những ưu phiền
Lùi một bước biển trời còn cao rộng

Ta tha thứ giữa dòng đời biến động
Có phải đâu nhu nhược hay yếu mềm
Mà ta muốn mọi việc được trôi êm
Sao cứ phải tuyệt tình câu ân nghĩa

Ta khạo khờ bởi người thương kẻ khịa
Làm sao mà đong đếm hết đúng sai
Cứ mỉm cười chào đón những sớm mai
Thật hay giả chẳng so đo tính toán

Ta chân thành để người không oán thán
Dối với lừa chỉ mệt mỏi lương tâm
Trao chân tình sẽ nhận lại tình thâm
Cứ thẳng thắn để đời không hối tiếc

Bởi ta biết giữa cuộc người sinh, diệt
Gieo thiện lành gặt quả ngọt bình an

Nguyễn Thùy Trang - 2004Sinh Viên Kinh tế--Lời cho em, ơi người t///ình tuyệt dịuMềm mại như tơ liễu ngàn tơNgười yêu ơi...
27/03/2025

Nguyễn Thùy Trang - 2004
Sinh Viên Kinh tế
--
Lời cho em, ơi người t///ình tuyệt dịu
Mềm mại như tơ liễu ngàn tơ
Người yêu ơi, dài năm tháng mong chờ
Tôi đã gặp người thơ trong đời thật.

Dẫu vô thường nhưng ti//m dâ//ng ch//ất ngất
Mai ngàn sau, vui giấc mộng lành
Em là vầng trăng, là biển cả ngàn xanh
Là tinh tú trà//n quanh cuộc sống

Là mùa thu có lá vàng thơ mộng
Là vầng dương sưởi ấm đêm đông
Là sương đêm phủ tưới khắp cánh đồng
Là vườn uyển muôn đóa hồng hương ngát.

Em cho tôi tì//nh thương yêu dào dạt
Em ru tôi bằng lời hát dịu êm
Như Hằng Nga tơ li//ễu ngọt mềm
Cùng chí nguyện vun thêm cuộc sống.

Cuộc bể dâ//u?
Đầy phong ba bão lộng
Em dìu tôi trong giấc mộng an bình
Bồi đắp cho tôi sự vô úy nhụ//c vinh
Tình em đó, mối tìn//h như biển cả

Nay xin gởi đến hương tri/////nh lời đa tạ.

Phương Oanh - 2004sinh viên TM HCM--Mưa đầu mùa lất phất chốn quê xưaRơi lặng lẽ cho lòng người xao xuyếnTuổi thơ ấu ùa ...
27/03/2025

Phương Oanh - 2004
sinh viên TM HCM
--
Mưa đầu mùa lất phất chốn quê xưa
Rơi lặng lẽ cho lòng người xao xuyến
Tuổi thơ ấu ùa về trong ẩn hiện
Nghe bâng khuâng lưu luyến những ân tình
Mưa đầu mùa tí tách hạt lung linh
Vẫn ngờ nghệch trầm mình trong kỷ niệm
Cơn gió thoảng đong đưa nhành hoa tím
Vẫn êm đềm ngọt lịm bước người qua
Mưa đầu mùa ve vuốt tuổi thơ xa
Đời vần xoay giao hòa cơn dâu bể
Trong tiềm thức cơn mưa chiều vẫn thế
Sao chông chênh lạc lỏng lối quay về
Mưa đầu mùa ta yêu mãi không thôi
Còn giọt lệ vẫn hòa trôi trong mắt
Mưa b**g bóng những hạt buồn khoan nhặt
Phía trời xa hiu hắt vỡ tan rồi
Mưa đầu mùa còn đó thuở xa xôi
Chiều hoàng hôn ai ngồi ai thương nhớ…

Thúy Võ - 2005Sinh Viên Y Dược---Nếu có thể xin một lần quay lại Nơi bắt đầu những trải nghiệm đau thương Để bản thân họ...
27/03/2025

Thúy Võ - 2005
Sinh Viên Y Dược
---
Nếu có thể xin một lần quay lại
Nơi bắt đầu những trải nghiệm đau thương
Để bản thân học được cách kiên cường
Cố bước vững con đường mình đã chọn

Nếu có thể một lần xin ôm trọn
Những niềm đau khắc cốt giữ trong lòng
Không giãi bày không tâm sự niềm mong
Chỉ để nếm vị mặn dòng nước mắt

Nếu có thể xin một lần góp nhặt
Tấm lưng gầy theo vết cắt thời gian
Tuổi Thanh Xuân đã vội vã phai tàn
Quá nuối tiếc với năm dài tháng rộng

Nếu có thể cho xin tìm khoảng trống
Để ủ mình núp trong nỗi cô đơn
Để mai kia ..nếu tôi chết...không còn
Ai người nhớ... vết son môi ngày ấy.

Khánh Huyền - 2004Sinh Viên Ngoại ngữ--Cùng Anh về thăm Đà Lạt mộng mơTa nhớ lại tình thơ ngày xưa ấyNay trở về trong lò...
27/03/2025

Khánh Huyền - 2004
Sinh Viên Ngoại ngữ
--
Cùng Anh về thăm Đà Lạt mộng mơ
Ta nhớ lại tình thơ ngày xưa ấy
Nay trở về trong lòng mình vẫn thấy
Tình yêu xưa sóng dậy lại quay về
Thả tâm hồn Đà Lạt quá đê mê
Chiều lam khói giống cảnh quê ngày tết
Ta bên nhau đùa vui quên mỏi mệt
Vạt nắng chiều ai đó dệt thành thơ
Theo Anh về ngắm Đà Lạt mộng mơ
Bao ký ức ngày xưa giờ trở lại
Chiều dần buông bàn tay ai mê mải
Đan trong nhau mãi mãi chẳng muốn rời
Lời thì thầm nho nhỏ gọi em ơi!!!
Nghe thổn thức con tim ôi lỗi nhịp
Thung lũng yêu chiều mưa rơi chẳng kịp
Ướt áo em Anh có dịp hong rồi
Đà lạt về thiếu vắng giọt mồ hôi
Cứ lành lạnh bồi hồi mây đan khói
Nghe thì thầm bên tai Anh khẽ nói
Mãi yêu em… câu nói tự khi nào!!!
Bốn mắt nhìn tình tứ gởi đổi trao
Mơ mộng ước bao lâu thành hiện thực
Nay trở về con tim đang đánh thức
Thuở mới yêu rực lửa trái tim hồng.

Lily Bùi - 2005Sinh Viên Sư phạm ---Ngày xưa ơi ta sao mãi chẳng quênTrời dun dủi một đêm mưa tầm tãTa gặp nàng cùng trú...
27/03/2025

Lily Bùi - 2005
Sinh Viên Sư phạm
---
Ngày xưa ơi ta sao mãi chẳng quên
Trời dun dủi một đêm mưa tầm tã
Ta gặp nàng cùng trú bên mái lá
Thật tình cờ rồi mình đã quen nhau

Cứ thư qua tin lại thật là mau
Phải lòng nhau lúc nào đâu có biết
Nụ hôn đầu đời ôi sao ngọt thiệt
Ngấm tiếng nhạc lòng da diết trong tim

Ôi tình yêu mà tôi mãi đi tìm
Đến bất chợt rồi chìm trong quên lãng
Như cánh cò bay khuất trời chạng vạng
Con sóng bỏ bờ khuất dạng biển sâu

Trời buồn không mà lại rớt giọt sầu
Cứ rả rích bao lâu rồi mới dứt
Tỉnh mộng rằng không em là đời thực
Duyên không tròn phận ray rứt mà chi

Không có em ta cố phải bước đi
Nén đớn đau ngước hàng mi bước tới
Nuốt lệ đắng một thời đầy nông nổi
Mặt trời hồng phía trước đón đợi ta .

Phương Oanh - 2002Sinh Viên Tôn Đức Thắng--Nghiêng chiều nh/uộm t/ím lưng trờiSông in bóng nước mây trôi l/ững lờChăn tr...
27/03/2025

Phương Oanh - 2002
Sinh Viên Tôn Đức Thắng
--
Nghiêng chiều nh/uộm t/ím lưng trời
Sông in bóng nước mây trôi l/ững lờ
Chăn trâu cắt cỏ đôi bờ
Bàn tay ch/ai s/ạm vẫn mơ m/ộng nhiều

Mồ h/ôi áo đọng sớm chiều
Dù cho ng/hèo khó vẫn y/êu quê nhà
Tì/nh làng nghĩa xóm hoan ca
Cùng nhau lam l/ũ đồng xa đồng gần

Dù cho mệt mỏi đôi chân
Chăn trâu c/ắt cỏ góp vần thơ xinh
Quê ngh/èo chẳng đẹp lung linh
Mái tranh nhà lá nhưng t/ình đậm sâu

Em là cô gái chăn trâu
Đôi tay c/ắt cỏ đồng sâu sớm chiều.

Address

Pretoria

Telephone

+27817483564

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Hà Nội Xinh posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share