29/04/2016
Báo chí cách mạng, báo chí nhân dân đi đâu hết rồi?
800 tờ báo, chắc cả chục ngàn phóng viên. Quá hùng mạnh. Đưa tin khắp các chuyện nóng bỏng địa cầu. Nhớ khi xưa máy bay nước láng giềng rơi, hùng hùng hổ hổ săn tin, cập nhật từng giây. Kinh thật!
Nhưng sao giờ đây, nhân dân của các vị, cha mẹ anh em của các vị, ngay trong đất nước các vị tại làng biển Cảnh Dương thuộc huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, đang kêu khóc, đang dựng lều đòi minh bạch vụ cá chết, đang đối diện với đằng đằng sát khí của lực lượng chống biểu tình, mà các vị không nhón tay làm phước nói giúp một lời!?
Hãy tự vấn lương tâm đi!