25/06/2025
⛺️ [NGÀY 2] – NGÀY HY SINH, LÀM VIỆC TÔNG ĐỒ
📅 19/6/2025 – Sa Mạc Thăng Tiến TNTT Xứ Đoàn Đaminh Saviô Bùi Ngọa
⛩ Chủ đề: Tuổi Trẻ Sống Niềm Hy Vọng
Ngày thứ hai khởi đầu từ sớm tinh mơ. Trong ánh đèn lờ mờ, tiếng còi của Trưởng Trực vang lên như lời mời gọi người trẻ bước vào một ngày sống mới - ngày của hy sinh và dấn thân vì tha nhân.
✝️ Thánh lễ MiSa do Sa Mạc Trưởng Lm Giuse chủ sự là điểm tựa tinh thần cho cả hành trình. Trong bầu khí tĩnh lặng và thiêng liêng, từng sa mạc sinh được mời gọi dâng những hy sinh nhỏ bé trong ngày như những bông hoa đẹp dâng lên Thiên Chúa.
☀️ Buổi sáng bắt đầu đầy năng lượng với hoạt động chào cờ – khen thưởng – khởi động, trước khi các sa mạc sinh chính thức bước vào hành trình sa mạc, nơi họ đối diện với thử thách, vượt qua chính mình, và học cách đồng hành cùng nhau trong tinh thần phục vụ và hiệp nhất.
📖 Sau hành trình, cả đất trại cùng lắng nghe Lời Chúa, dùng bữa trưa và nghỉ ngơi trong bầu khí nhẹ nhàng, chuẩn bị cho một buổi chiều sôi động.
🎯 Trò chơi thi đua buổi chiều tiếp tục làm bừng cháy tinh thần trẻ trung, sáng tạo và gắn kết. Tiếng cười, tiếng reo hò, những vòng tay kết nối, tất cả là những dấu ấn đẹp của tình huynh đệ trong Xứ Đoàn.
🎤 Cuối ngày, các sa mạc sinh cùng lắng nghe chia sẻ cảm nhận, nhìn lại chính mình qua hành trình vừa đi qua. Niềm vui xen lẫn lưu luyến khi nghi thức bế mạc khép lại hai ngày sa mạc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hi vọng.
🛍 Sau khi dùng bữa, các đội nhóm cùng nhau thu dọn – chia tay đất trại. Nhưng hành trình nội tâm thì vẫn còn tiếp diễn trong từng người trẻ đã một lần để trái tim mình chạm vào Chúa, chạm vào nhau.
🌾 Hai ngày không dài, nhưng đủ để gieo một hạt giống. Đó là hạt giống của cầu nguyện, hy sinh, rước lễ và sẵn sàng lên đường làm việc tông đồ.