21/06/2026
⛺️ SA MẠC THĂNG TIẾN 2026
📖 Chủ đề: EM LÀ MÔN ĐỆ THỪA SAI
✨ LỜI TRI ÂN
Bởi thế, này Ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình. ( Hs 2, 16 )
Sau những ngày cùng nhau học hỏi, sinh hoạt, cầu nguyện và trải nghiệm trong Sa Mạc Thăng Tiến 2026, hành trình đã khép lại với thật nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Chúng con xin hết lòng tạ ơn Thiên Chúa vì những ơn lành Ngài đã thương ban để Sa Mạc được diễn ra trong bình an và tốt đẹp.
Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Tuyên Úy, Thầy Trợ Úy, quý Trưởng trong Liên Đoàn Gioan Phaolô II - Giáo Phận Vinh, quý Hội Đồng Mục Vụ, quý Bố Mẹ Trợ Tá, Ban Điều Hành Xứ Đoàn, các anh chị Giới Trẻ, Tu Sĩ, Sinh Viên, Ban Truyền Thông, Ban Âm thanh ánh sáng, các mẹ hiền mẫu, cùng tất cả các Ban Ngành đã luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để Sa Mạc được diễn ra thuận lợi.
Xin cảm ơn tất cả những người đã âm thầm hy sinh thời gian và công sức để chuẩn bị, phục vụ và góp phần làm nên một Sa Mạc đầy ý nghĩa.
Chúng con cũng xin cảm ơn quý cộng đoàn Giáo xứ đã luôn yêu thương, nâng đỡ và ủng hộ chúng con cả về tinh thần lẫn vật chất. Nguyện xin Chúa thương chúc lành và trả công bội hậu cho quý vị.
Đặc biệt, xin cảm ơn tất cả các sa mạc sinh đã nhiệt tình tham gia và sống hết mình với chủ đề "Em Là Môn Đệ Thừa Sai". Hy vọng những điều đã học hỏi và trải nghiệm trong những ngày vừa qua sẽ trở thành hành trang quý giá trên hành trình đức tin của mỗi người.
Trong quá trình tổ chức, chắc chắn vẫn còn những thiếu sót ngoài mong muốn, chúng con kính mong quý Cha và cộng đoàn rộng lòng cảm thông.
Xin tiếp tục cầu nguyện cho Xứ Đoàn Đaminh Savio để chúng con ngày càng trưởng thành hơn trong tinh thần phục vụ và đời sống đức tin.