15/09/2025
BẠN CÓ NHỚ NHÀ KHÔNG?
Mỗi lần gọi điện là mẹ mình lại hỏi bao giờ về, mình chỉ cười và nói là bao giờ được về thì con về nha mẹ. Lần tới mẹ mình gọi điện nhớ con gái quá, bố mình thì hỏi con ăn cơm chưa? Sao ăn muộn thế? Không về nhà à? . Mình nhớ hồi mới xa nhà vào thành phố học, mỗi lần mẹ vào thăm dọn phòng giúp mình xong đi về là mình khóc nức nở, sau này đi làm mình cũng không ở nhà cùng bố mẹ mà là thỉnh thoảng về nhà thăm bố mẹ. Mỗi lần chào bố mẹ con đi học con đi làm là mình lại lên xe buýt khóc tiếp. Đến giờ sau bao nhiêu năm mình xa nhà hỏi mình quen với việc xa nhà chưa? Rồi. Mình có nhớ nhà không? Có. Nhưng mình biết mình đã mạnh mẽ hơn nhiều và ít nhiều cũng khiến bố mẹ yên tâm phần nào khi ở một mình. Mà có mạnh mẽ đến đâu thì đôi lúc mình nhớ nhà lắm, đôi lúc công việc bận quá mình không gọi về cho mẹ, mình thấy buồn vì không quan tâm bố mẹ được nhiều hơn. Đôi lúc mình mệt quá chỉ muốn chạy về nhà ôm mẹ một chút, mình muốn nói với bố là con thương bố lắm, vậy thôi. Nói vậy nhưng thỉnh thoảng bố mẹ mình cũng khó tính lắm, thỉnh thoảng mình cũng tức lên vì mẹ mình cứ dặn dò đủ điều, bởi mẹ lo. Bố mình thì bảo có dẫn bạn trai về thì phải chắc chắn cưới mới được dẫn về nhé, mình bảo làm sao con biết chắc chắn được. Mình có một đứa em trai, nó cũng hay gọi hỏi vì sao chị ít về nhà, mình chỉ cảm thấy có lỗi. Mình là người không hay bộc lộ cảm xúc nhưng khi nghĩ về nhà, về gia đình, về bố mẹ, về với em trai và các cháu mình lại khóc, không vì gì cả, có lẽ vì tình thương thôi. Nhưng đó là động lực cho mình lớn lắm, mình muốn làm việc thật tốt, kiếm được thật nhiều tiền để lo cho bố mẹ. Nhưng mà trước tiên, mình phải tự mình làm tốt cho bản thân mình trước, mình phải tự biết chăm lo cho mình trước, như vậy những điều còn lại mình mới từ từ thực hiện được. Thật sự thì mình chỉ muốn nói nếu bạn có đang nhớ nhà, nhớ bố mẹ thì có mình cũng đang như bạn, hãy khóc thật lớn và sau đó chúng mình sẽ mạnh mẽ hơn, hãy cùng sống thật tốt cho chính mình, khiến bố mẹ tự hào, bạn hạnh phúc gia đình bạn cũng sẽ hạnh phúc. Nếu có thể chúng mình gọi về nhà thường xuyên hơn, kể những câu chuyện thường ngày và lắng nghe câu chuyện của gia đình chúng mình. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, nha.