05/06/2025
📌 CHÚNG EM LÀ SINH VIÊN LÀM THÊM Ở CYBER XANH – VÀ ĐÂY LÀ BÀI HỌC ĐẮT GIÁ VỀ NIỀM TIN
Chúng em vừa trải qua một cú sốc đầu đời vì đặt niềm tin sai người.�Anh Bùi Văn Trung – sinh năm 2000, quê Thanh Hóa – được tuyển làm ca đêm từ 1/5, chính thức từ 5/5. Những ngày đầu vẫn ổn, cho đến đêm 8/5, anh Trung không chốt sổ ca đêm và không chuyển khoản tiền theo quy định. Khi được nhắc nhở, anh xin lỗi, viện lý do "ngân hàng lỗi", rồi chuyển khoản giao ca vào trưa hôm đó. Nhưng ngay hôm sau, đêm 9/5, anh Trung lại tiếp tục không chốt ca, cầm hơn 3 triệu đồng tiền khách chuyển khoản mà không bàn giao, và anh quản lý không thể liên lạc được với anh. Đến tối cùng ngày, anh vẫn đi làm như không có chuyện gì xảy ra, giải thích rằng điện thoại bị rơi trên đường khi về nhà bằng dịch vụ xe công nghệ, nhưng sau hai hôm anh lại tìm lại được chiếc iPhone của mình, điều này khá khó tin với những ai từng bị mất điện thoại.
Ngày 12/5, kế toán kiểm kê thì thiếu 2 triệu tiền mặt trong két các ca chiều và tối – không phải ca của anh Trung. Ca sáng tiền ít, ca đêm thì anh Trung làm – không lẽ trùng hợp? Theo quy định của hợp đồng lao động, thu ngân phải kiểm tra két mỗi ca, nhưng do tin tưởng lẫn nhau, mọi người đã không kiểm tra thường xuyên. Đây là lần đầu tiên chuyện như vậy xảy ra kể từ khi quán mở cửa.
Sáng 13/5, em kiểm tra két ngay khi nhận ca – thiếu tiếp 600k. Báo quản lý xong, anh Trung mới nhận đã lấy số tiền này nhưng vẫn phủ nhận việc lấy 2tr bị thiếu trong két. Đồng thời lúc giao ca chuyển khoản cho kế toán anh Trung đã fake bill chuyển khoản với số tiền là 2tr929.�Tổng cộng thời điểm đó, anh Trung đang cầm ít nhất 6tr529 (chưa kể phần thiếu trước đó có khả năng rất cao cũng do anh lấy). Sau một ngày quanh co, fake bill, nói người yêu chuyển tiền nhưng không cung cấp được CCCD, cuối cùng anh Trung chỉ hoàn trả lại được 3tr045 vẫn còn thiếu 3tr484. Tổng cộng anh Trung này đã FAKE BILL 2 LẦN nhưng vì kế toán chưa kiểm tra tới phần tiền chuyển khoản giao ca nên anh Trung đã ôm trót lọt 2tr929 của quán về.
Khi không đủ bằng chứng, chúng em – 4 thu ngân – phải chia đều số tiền thiếu còn lại để đền bù, mỗi đứa coi như đi làm không công 5 ngày, dù ai cũng biết rõ là do ai gây ra.
Từ lúc quán mở tới giờ chưa từng xảy ra chuyện này – chỉ từ khi anh Trung vào. Làm người, hãy biết giữ lấy nhân cách. Làm thuê, ai cũng khổ như nhau, đừng vì chút lợi mà làm ảnh hưởng tới cả tập thể.
Chúng em là sinh viên, đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ, từng đồng từng hào quý lắm.�Vậy mà công sức, thời gian tụi em bỏ ra cuối cùng phải đánh đổi bằng cảm giác uất ức, hụt hẫng.
25 tuổi đầu, là đàn ông mà đối xử với chúng em như thế anh Trung có đáng mặt đàn ông không? Sống kiểu trốn tránh, lươn lẹo, gian dối thế là quá thất bại xấu người xấu cả nết con người kh vớt vát được nổi cái gì.
Quán nào có tuyển nhân viên thì né anh Trung này ra nhá, em xin để hình ảnh anh Trung ở bên dưới ạ.