10/05/2026
ĐIỀU EM CẦN VÀ THỨ EM MƠ ƯỚC XƯA NAY LÀ ĐÂY.
Xưa nay em ước làm sao sinh hoạt cá nhận cuộc sống mỗi ngày bớt khó khăn để khỏi khổ sở 1 kiếp nhân sinh. Em cũng biết nkt bại não như mình xác định vô phương cứu chữa.
Giờ em đã có đươc điều đó, đạp được xe, nói được chuyện và dần dùng được 10 ngón....v....v... Mọi viêc như hát bolero hay bán vé số mục đích chính là để hết tật nhanh. Em đã vượt qua sức mình 4 tuần liên tiếp từ 650v lên 800v lên 850v & 1000v/ngày. Việc bán onl ko đáng kể và nó cũng mệt như bán off ngang nhau. Nên ai mua phụ là tấm lòng tình thương cá nhân, đừng đưa ra bình luận ko có phụ thì ko hết buồn cười lắm. Vì khi em nhận số là cần sức khoẻ, còn ko đủ sức để hết em chấp nhận lỗ.
Em ko giống như nkt khác dựa vào cs onl và trông chờ tình thương trên mạng. Mình chứng là khi e bán đc số e báo nghỉ vé mb vì e thứ e ko thích là họ mua cái vé mb vì mình kt.
Các thầy bấm trúng huyệt cho em đi đúng hướng nhưng ko phải cái gì các thầy cũng đúng. Bấm đạp được xe các thầy nói: "MAI LÀ BỮA CUỐI". Mình về suy nghĩ sao bữa cuối. Về mình đáp như sau và các thầy tóc 2 mái đầu cũng thấm.
- Khi trung tâm các thầy con mở mà bảo em nghi thi tâm lý em bị tổn thương như kỳ thị (trừ khi các thầy giải thể)
- Em sẵn sàng trả 200k để bấm thầy P cũng dc thay vì 6 buổi/tuần thì em đi 3 buổi. Thứ em cần là hết tật nguyền và khi đó còn nhiều vấn đề lắm.
- Các thầy đã có duyên thì nốt chữa lành vết thương cho em luôn chứ cớ sao bắt em đi tìm nơi khác đề hàn gắn.
👉Mình nói đúng quá, các thầy đơ luôn kêu mai ông qua lẹ giùm tôi.
Mình phải có tầm nhìn, mình biết giả sử đạp xe thi mình vận động dc cổ, tay. chân, Mình quyết tâm đi thử và chấp nhận té và té 2 lần mình vẫn quyết tâm mua xe. Mình mua ko phải để mơ đi đc mà mình mua để mong hết tật nhanh nhưng rồi từ việc mua xe đó. Chính vé số cho mình hết tật nhanh, mình chứng giờ bán 1000 tờ/ngày dc rồi.
Thầy P nói: "Bạn sau này truyền cảm hứng cho nhiều người". Em thì ko biết truyền cảm hứng là gì và có giá trị gì nhưng theo em thấy và hiểu thì thấy nhiều nkt họ quay live họ lên mạng để sống để xh xem họ nghị lực và có người còn để stk nữa cơ.
Em chịu. E chỉ hiểu là nếu em truyền dc cảm hứng cho nhiều người là khi" Từ người khuyết tật thành hết tật nguyền cơ" Còn vẫn hình hài đó thì có truyền nhiễm chứ truyền cảm hứng gì.
Khi em còn yếu và giờ dần hết tật em ước mình sẽ có 1 cái nỗi bật cuộc đời này; E ước ngày nào đó em sẽ trở thành vđv thể hình nkt.
Cũng là khuyết tật bại não như họ nhưng em có ở 1 phiên bản con người khác là KHÔNG GỒNG CƠ, KHÔNG KHÓ NÓI như họ
Đó mới là TRẦN NGUYỄN NGỌC THUẦN