25/06/2026
CHỊ BÁN BÁNH XÈO “TỐT TÂM” TẠI HÀ TIÊN
* Vào khoảng 11h, ngày 25/06/2026 trên đường đi giao bánh xèo, đoạn đường Mạc Công Nương, khu phố IV- Bình San, phường Hà Tiên, bà Nguyễn Thị Phượng (sinh ngày 20/10/1974; thường trú tại Tổ 10, khu phố IV-Bình San, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang) có nhặt được nhiều xấp vé số (số xổ ngày 25/06/2026) rơi vãi khắp mặt đường. Tuy đang bán buôn bận rộn, nhưng bà Phượng đã gửi quán lại cho người chị ruột của mình và đến Công an phường Hà Tiên trình báo sự việc trên, với mong muốn tìm lại người đánh rơi để trả lại.
** Bà Phượng cho biết: Tôi cũng là dân buôn bán, cuộc sống mưu sinh rất vất vã, nên tôi hiểu nỗi khổ này, bán không lời được bao nhiêu, chỉ đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, mất nhiều vé số như vậy, chắc người bị mất họ sẽ buồn lắm; cùng với đó cũng lo lắng, vì vé số đến hơn 16h chiều sẽ xổ rồi, nên tôi quyết định nhờ chị của mình trông quán giúp, để đến Công an Hà Tiên trình báo sự việc.
*** Sau quá trình lập biên bản làm việc, Công an phường đã phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin trên các trang mạng xã hội, Facebook, các trang Fanpage của Hà Tiên để tìm lại người đánh rơi.
-->>> Vào thời gian khoảng 15h30′ cùng ngày, ông Lê Huy Chương (Sinh ngày 30/06/1956; thường trú tại Tổ 4, khu phố III- Bình San, phường Hà Tiên, tỉnh An Giang)- Người bị mất vé số đã biết được thông tin và đến nhận lại vé số bị đánh rơi. Đồng thời, có mạnh thường quân cũng đã mua lại hết vé số giúp ông Chương.
-->>>>> Tại văn phòng làm việc, Công an phường đã lập biên bản và chứng kiến bà Nguyễn Thị Phượng trao lại 110 tờ vé số cho ông Lê Huy Chương, với tổng trị giá 1.100.000 đồng. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, cần lan tỏa và nhân rộng trong cộng đồng; với cuộc sống bộn bề ngày nay, rất cần những tấm lòng vàng, tinh thần cao đẹp, nghĩa tình, nhằm phát huy truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam “Thương người như thể thương thân”, tạo nên lối sống nhân ái, san sẻ và đùm bọc trong cộng đồng./.
KIỀU NHI
***