17/08/2026
Có những lúc mệt mỏi nhất không phải vì một người bệnh… mà là nhìn cả gia đình lần lượt đau ốm mà mình chẳng biết phải làm gì trước. 🥲
Không biết gia đình của mọi người có giống gia đình em Xót không?
Mẹ thì đang bị đau khớp gối, còn con bé lại bị đau hạch bạch huyết ở cổ cấp tính. Còn em Xót thì mấy ngày nay cũng đang phải dùng thuốc vì đau cột sống thắt lưng L4, L5.
Hôm nay đi làm về, bụng em Xót vẫn còn đau chưa khỏi. Vừa đặt chân về tới nhà thì lại bị cảm, sốt rất cao.
Giờ thật sự em Xót cũng rối luôn mọi người ạ… Không biết nên xử lý chuyện nào trước, vì đang đau cột sống, đau bụng rồi lại thêm sốt nữa.
Em Xót mệt lắm… Có những lúc chỉ mong cả nhà được khỏe mạnh bình thường thôi mà sao cũng khó quá. 🥲
Không biết sao gia đình em Xót giống như bệnh tật cứ thay nhau tìm đến, chẳng tha một ai.
Mọi người có ai từng rơi vào hoàn cảnh giống em Xót chưa? Nếu có kinh nghiệm gì, mọi người cho em Xót một lời khuyên với ạ.
Còn chuyện thuốc men thì em Xót cũng không dám tự ý uống thêm nhiều loại cùng lúc, chắc phải hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ để biết loại nào dùng được và có tương tác với thuốc đang uống hay không.
Mọi người thương thì để lại cho em Xót một lời động viên nhé… Lúc này thật sự chỉ cần một câu “cố lên” thôi cũng thấy ấm lòng lắm rồi. ❤️🥲
# suckhoe