16/03/2025
[DAY 2] CẬP NHẬT GIAO THOA CFS
#18
Cảm ơn Giao Thoa đã giúp em với tìm được ý trung nhân ạaaa
#19
Cảm ơn S3E nhiều!
#20
BTC cho em xin in4 mấy anh cầm máy ảnh máy quay được không ạ, em hâm mộ mấy anh lắm ạ, mấy anh đỉnh quá ạ
#21
Nhật Minh K69 ETE4 đẹp trai thế kbt bạn có ny chưa
#22
Nếu có cơ hội, mình muốn được tiếp tục đồng hành cùng mọi người trong các sự kiện sắp tới. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn những người bạn, những đứa em đã đồng hành với mình đến cuối cùng. Mình rất
#23
Cảm ơn SEEE và cảm ơn Giao thoa rất nhiều vì đã cho mình một ngày tuyệt vời như vậy 🫶🫶🫶
#24
Giao Thoa đã cho tôi biết cảm giác thực sự thích một người...
#25
Cảm ơn hai anh áo đen đẹp trai đã dắt em vào tận ghế 🫰💌
#26
SEEE, 4 chữ mà trước đây mình cũng chưa yêu lắm, vì chưa gắn bó nhiều, dần dần, học hết 1 kỳ, tự nhiên nghe thấy ai nhắc đến Trường Điện, mình lại chợt nảy ra ý nghĩ, à Trường tôi đấy, Trường tôi oách lắm, rồi lại tự hào khi nghe đến tin trường thắng 1 cái gì đó, giành được giải thưởng gì đó. Rồi lại chợt nhìn lên tấm thẻ sinh viên có 4 chữ to đùng TRƯỜNG ĐIỆN - ĐIỆN TỬ, lại thấy tự hào vì mình là 1 phần của trường. Đến lần này, chuỗi sự kiện Giao Thoa, mình như bùng nổ, chưa bao giờ lại muốn ấn nút share để khoe với cả thế giới về chuỗi sự kiện hoành tráng lệ mà trường đang tổ chức, và quả thật, máy nút share đó quá xứng đáng. Từ sáng đến chiều thì +1 máy farm quà từ gian hàng, rồi farm đrl ( tất nhiên, SVBK mà =) ), rồi đi dự hội thảo về tập đoàn mà mình ao ước được tuyển. Nhưng không, đến cuối ngày, mình mới như hốt hoảng về độ khủng của Giao Thoa. Ngay từ đầu thì XHTĐHHX đã là tâm điểm của sự chú ý, là trái tim của chuỗi sự kiện, để ai cũng phải nhòm vào mà thán phúc : Diditu chơi lớn quá. Và lớn thật, nguyên 1 dàn nhạc giao hưởng mà khả năng hơi khó tìm trong mấy show ca nhạc thông thường. Đã tai với nhưng giai điệu nhạc phim hoạt hình quen thuộc, bùng nổ với những đoạn bridge hot tóp tóp, rồi lại ghen tị vì không được đứng trên sân khấu làm dàn harmony kia. Khép lại chuỗi sự kiện với đủ loại cảm xúc, nhưng chốt lại 1 câu là : Pheeeeeeeeeeeee, emm yêuu trường Điệnnnn quá trờiiii
#27
Xin in4 bạn nam btc xếp chỗ cho mình ạ, bạn nhẹ nhàng mà cuốn quá trời ýyyy. Bạn nào cũng mặc đồ đen nên mình chỉ biết bạn bên tay áo có dải cờ pháp hay gì đó thui, mng giúp mình với :33
#28
Chà, thật sự để nói thì mình phải cảm ơn Giao Thoa SEEE 2025, sự kiên đầu tiền mà mình tham gia và thực sự bỏ công sức vào nó. Khi đầu năm mình quyết định vào dtn Trường Điện - Điện tử thực chất chỉ là mình muốn thay đổi, mình không hy vọng mong chờ quá nhiều sau khi cả quãng thời gian cấp 3 chỉ dành để chạy theo một người. Mình đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để tham gia những hoạt động ngoại khóa để chăm sóc cho người mình thích. Sau tất cả, mình không còn lại gì. Mình đã mắc kẹt ở quá khứ, bỏ bê tất cả kể cả kì thi thptqg của mình. Mình không tìm thấy động lực cho bản thân cho đến khi concert XHTDHHX diễn ra. Dù chỉ đóng góp 1 phần nho nhỏ công sức, nhưng mình đã thực sự cố gắng vì nó. Khi nhìn thấy khán giả, nhìn từng cái vỗ tay, tiếng hét vì chương trình. Thực sự mình đã cảm thấy rất hạnh phúc. Và cuối cùng mình đã thoát ra được quá khứ kia, hướng tới tương lai và sẽ tiếp tục cống hiến cho dtn. Hơn hết, xin cảm ơn 4T.
#29
Giao Thoa SEEE 2025 đối với mình thật sự là cái gì đấy rất ý nghĩa, tới với Điện - Điện tử không phải quyết định đầu tiên của mình, cũng chẳng phải lựa chọn mình đặt trong mắt, mọi thứ chỉ là vô tình, chỉ là tình cờ. Nhiều lúc mình nghi ngờ quyết định học cái ngành này, vào cái đoàn hội của trường này của mình lắm chứ. Mình đã trải qua 2 sự kiện lớn của Điện - Điện tử, cũng xông pha làm việc, nhưng để mà nói thì cái đầu tiên (chắc ai cũng đoán được) không đọng lại gì trong mình cả, có lẽ vì mình không thích thể thao lắm. Và rồi, Giao Thoa xuất hiện. Ban đầu mình cũng xem Giao Thoa là một nhiệm vụ mình phải làm thôi, mình còn chẳng đặt bất cứ tâm huyết gì về nó, cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, đơn giản như trước là mọi người bảo gì làm nấy. Nhưng không, Giao Thoa thật sự mang mình gắn kết với mọi người nhiều hơn, mình được trò chuyện với những người bạn mới, được lắng nghe những câu chuyện của các anh chị, thoải mái nói chuyện với các anh chị lớn hơn không chút gò bó như trước. Mình trải nghiệm cảm giác chạy dl ngập mặt là như thế nào, trải nghiệm làm việc không ngơi nghỉ mà vẫn vui, mình làm những điều trước kia mình chưa từng làm. Để rồi mình nhận ra, mình đã đặt cả trái tim vào Giao Thoa rồi. Giao Thoa thật sự rất thành công, thành công ngoài sức mong đợi, và mình rất tự hào khi đóng góp một phần rất nhỏ trong đấy. Kể từ lúc sự kiện sáng chiều diễn ra, các bạn sinh viên tới rất đông, rất ủng hộ sự kiện của chúng mình, mình đã thấy rất tự hào. Để rồi, đêm nhạc hội XHTĐHHX lại càng khiến mình yêu hơn cái chương trình này, yêu hơn tất cả những gì diễn ra tại C2 hôm đấy, và cả tự hào nữa, tự hào vì mình đã góp sức tạo ra một chương trình hoành tráng như vậy. Mình suýt thì khóc luôn mà, tất cả đều xứng đáng với công sức mà chúng mình bỏ ra, cảm ơn truyền thông siêu đỉnh đã lan tỏa chương trình, những ấn phẩm, nội dung với mình là tuyệt đẹp, và sự ủng hộ của các bạn, đặc biệt từ việc chúng mình SOLD OUT vé sớm(thật sự rất bất ngờ, và chúng mình đã không phụ sự tin tưởng, mang tới một đêm nhạc thật sự cháy). Yah nói thêm thì vì vụ SOLD OUT vé, rất nhiều người nhắn tin hỏi mình về điều đấy luôn ấy, ai cũng mong có vé, à ừ nó hay thật mà và cái vé cũng rất đẹp nữa, và mình cũng bị khá người người dỗi khi hứa để dành vé cho ngta nhưng rồi lỡ SOLD OUT luôn hết vé :)). Sau Giao Thoa, mình vẫn lưu luyến về những tháng ngày xưa cũ, mình muốn quay lại ngày tháng ấy. Và mỗi khi ai đấy nhắc tới Giao Thoa, khen chương trình hay, xuất sắc như thế nào, mình lại rất vui và tự hào. Giao Thoa đã đứa mình gắn bó với Điện Điện tử hơn nữa, và hy vọng tương lai, sẽ có những chương trình đỉnh cao như Giao Thoa, để mình thêm yêu ngôi trường này. Sau này, mình có thể hối hận vì lựa chọn ngành học, nhưng chắc chắn mình không hối hận khi tham gia vào Đoàn hội trường Điện đâu.
#30
Giao Thoa đỉnh quá ạ, chỉ là đi ké vé của chị tớ thôi nhưng tớ thật sự rất hâm mộ trường Điện các bạn đã tạo ra một chương trình đỉnh kao như vậy. Cũng vui vì chị mình đã góp một phần nhỏ vào trong đấy, lần đầu tớ thấy chị tớ chăm như vậy, chứ bình thường bà ấy lười chảy thây ra.
Send a message to learn more