20/01/2026
Wedding Decor
• Location: Con Son restaurant & lounge
• Concept & decoration: Thật Thà studio
• Florist: Anh Hải aka Kevin Trương & Thảo Mango
• Photographer: Lâm.T.Kiên & DT Story
- 𝑳𝙖 𝘽𝒆𝙡𝒍𝙚 𝙀́𝒑𝙤𝒒𝙪𝒆 -
Trong tiếng Pháp có nghĩa là "Thời kỳ tươi đẹp"
Hôm nay, tụi mình mượn tên gọi của một giai đoạn ở châu Âu, gợi lên sự hoài niệm về một quãng thời gian khi tất cả các lĩnh vực nghệ thuật ở Pháp đều được thăng hoa và tạo nên một hiện tượng văn hoá chưa từng có. Trong bộ phim iu thích (dù gây nhiều tranh cãi) "Emily in Paris" có một đoạn hội thoại thế này khiến mình suy nghĩ mãi
L: "Hồi đó, ta cứ quấn lấy nhau không rời nhỉ?"
S: "Chắc đó là La Belle Époque của chúng ta."
L: "Hoặc biết đâu, những ngày đẹp nhất vẫn đang ở phía trước."
Thật nhỉ, ai cũng có một "Belle Époque" và mang trong mình một nỗi hoài niệm mơ màng về những tháng ngày rực rỡ như ánh mặt trời, thường thì ta sẽ sống và ôm chặt sự hối tiếc đó với mong ước được quay trở về dù chỉ trong chốc lát, hệt như chàng biên kịch Gil của "Midnight in Paris", để rồi chợt nhận ra, Belle Époque đơn giản là khoảnh khắc của hiện tại, khi anh bước đi bên người mình yêu dưới cơn mưa Paris, vào lúc nửa đêm.
La Belle Époque hẳn chưa bao giờ biến mất, nếu bạn biết yêu cuộc đời này.
Diệp và Oanh đã chọn cho khoảnh khắc tươi đẹp này một palette màu rực rỡ tràn trề sức sống, một bảng màu tương phản nhưng lại vô cùng dễ chịu. Đấy là hai sắc màu vàng và tím với màu vàng chủ đạo, nhấn nhá chút sắc cam và một ít màu hồng. Mai sau này, khi nhìn lại những tấm hình, có lẽ, hai bạn sẽ ngạc nhiên rằng, hôm ấy thật là vui quá nhỉ, trông chúng ta quá đỗi trẻ trung và xinh đẹp giữa khu vườn rực rỡ sắc màu.
Chúc hai bạn, cùng tất cả các bạn, dù tóc có bạc và ít đi thì những lần đầu tiên, những pallette màu rực rỡ của Belle Époque vẫn vẹn nguyên ở đấy, chẳng cần đến một phép màu nào để có thể quay trở về vào lúc nửa đêm.
⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼⁼
𝗧𝗵𝗮𝘁 𝗧𝗵𝗮 𝘀𝘁𝘂𝗱𝗶𝗼 - 𝗗𝗲𝗰𝗼𝗿𝗮𝘁𝗲 𝘆𝗼𝘂𝗿 𝘀𝗼𝘂𝗹