20/11/2023
🎉Chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 - Tôn vinh sự cống hiến của thầy cô 🎉
“ Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy”
🌷Bao nhiêu mùa hiến chương qua đi, cứ đến độ này mỗi năm, học sinh, sinh viên cả nước không khỏi ngậm ngùi khi những câu hát này vang lên. Bác Hồ kính yêu đã từng nói: “ Nghề nhà giáo là nghề cao quý nhất trong các nghề cao quý”. Thật vậy, năm tháng qua đi chỉ còn những người “đưa đò” vẫn tiếp tục ở lại với mái trường, dẫn bước chúng em đến những bến bờ tri thức. Và, “Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11” là lúc để chúng ta dành toàn bộ “ánh sáng” cho những “người lái đò thầm lặng”, những “kĩ sư tâm hồn” luôn miệt mài với những bài giảng và luôn dạt dào tình yêu thương. “Thầy cô”- hai tiếng bình dị, đơn giản nhưng lại có sức lan tỏa và ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của mỗi cô cậu học trò. Nếu nói cuộc đời là một cuộc hành trình thì thầy cô là những hướng dẫn viên tận tâm, luôn dẫn lối chúng ta trên con đường tri thức. Trong từng buổi học, họ không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là bạn đồng hành luôn sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ ta khi gặp khó khăn.
👩🏻🏫Là một học sinh của trường THPT Nguyễn Khuyến dù thời gian gắn bó tại ngôi nhà Nguyễn Khuyến còn chưa nhiều nhưng nơi đây lại đem đến cho em cảm giác gần gũi, thân thương vô cùng. Những ngày đầu tiên bước vào trường, đâu đó vẫn còn chút ngại ngùng bỡ ngỡ, nhưng rồi nó cũng mau chóng qua đi vì dưới mái trường Nguyễn Khuyến thân yêu, chúng em có luôn có được một môi trường học tập thoải mái, sáng tạo, năng động. Qua mỗi bài giảng, chúng em luôn cảm nhận được sự yêu thương và quan tâm sâu sắc từ thầy cô và nhà trường. Thầy cô là người đã truyền cảm hứng, truyền lửa cho chúng em, là người luôn âm thầm hỗ trợ, giúp đỡ hết mình. “Cha mẹ cho chúng ta hình hài, thầy cô cho ta tri thức”. Quả đúng là như vậy, công lao của thầy cô thật to lớn biết nhường nào. Và chúng em tin rằng Nguyễn Khuyến sẽ là lựa chọn đúng đắn để gửi gắm 3 năm thanh xuân rực rỡ này.
💐Nhân dịp ngày đặc biệt này, xin gửi đến với các thầy cô Trường THPT Nguyễn Khuyến nói riêng và thầy cô trên cả nước nói chung một lời tri ân sâu sắc nhất. Cảm ơn vì tất cả những công sức và tâm huyết mà các thầy cô đã cống hiến cho giáo dục. Chúc thầy cô sẽ thật nhiều niềm vui, mạnh khỏe, luôn vững tin và thành công trong cuộc sống. 💐
📝 Thoa - Chi - Hiền - An - Ly - Huyền k48-CLB MC
📷 Phạm Nga k48