
03/06/2025
Mừng tuổi 16 của MayQ 💓🌸✨
Thêm chuỗi dòng chảy mới được mở ra: Thương 🌻
Ba ‘đứa con tinh thần’ mới của nhà MayQ sẽ hoà quyện cùng nhau quanh chuỗi dòng chảy mới mang đậm chữ , nguyện sẽ cùng đồng hành dài lâu cùng các bạn hữu duyên xa gần trong sự kết nối sâu hơn, chạm sâu hơn, và nuôi dưỡng tình thương ngày càng một lớn rộng hơn nữa, trong sự hướng tới Tình yêu thương vô điều kiện và không phân biệt.
Gửi niệm lành cho tất cả,
Thương lắm!
(4.6.2025 - QH & MayQ Team)
CHUỖI DÒNG CHẢY MỚI TỪ NHÀ MAYQ: THƯƠNG 💗🎼
Cả nhà mình thương mến,
Ngày hôm nay, 4/6/2025, nhà MayQ của chúng mình chính thức bước sang tuổi 16. Ở tuổi mới này, chúng mình đã kịp ấp ủ và cho ra đời thêm một chuỗi dòng chảy mới, bổ sung cho những gì đã đang rất quen thuộc với bạn hữu duyên gần xa suốt nhiều năm qua. Chuỗi này gồm một số các hoạt động, các sản phẩm hay tác phẩm tinh thần, đều tựu chung ở một từ khóa duy nhất, và vô cùng quen thuộc: THƯƠNG.
Những ai theo dõi cá nhân Quỳnh Hương và nhà MayQ từ mấy mươi năm qua hẳn đã nhận ra, trong tất cả các hoạt động của mình, chúng mình đều quanh quẩn quanh chữ THƯƠNG. Từ chương trình Thay lời muốn nói đã hoạt động 19 năm, cho đến những chuyến đi, những hành trình đã qua của MayQ, đều khuyến khích con người ta sống biết yêu thương nhau, và biết tự thương mình, nâng cao chất lượng và ý nghĩa cuộc sống cho bản thân, cho gia đình, cho cộng đồng và cho xã hội. Trong đó, chặng đường từ 2019 - 2024, năm năm sau khi chúng mình rời môi trường truyền hình để dấn bước vào lĩnh vực mới là những chuyến đi và những khóa học, chúng mình ít nhiều đã định hình với những dòng hướng mọi người về con đường phát triển tâm thức, thể hiện bằng những hoạt động khuyến khích tu tập mạnh mẽ. Dòng này đã nhận được sự đón nhận, tin yêu và cộng hưởng của rất nhiều bạn hữu duyên, tạo cho chúng mình những động lực rất lớn.
Bên cạnh đó, những năm gần đây, gặp gỡ nhiều bạn bè mới gần xa, chúng mình nhận ra, còn có thêm một nhu cầu rất ‘thấy thương’ từ không ít những con người quanh chúng mình. Đó có thể là những khán giả trung thành của chúng mình, vô cùng chờ đón chúng mình trở lại với những tác phẩm văn hoá - văn nghệ đầy cảm xúc. Đó có thể là những người rất cần chất kết nối - chia sẻ - đồng cảm và thấu cảm đặc trưng của chúng mình để sống vui hơn mà chưa đủ duyên chạm đến các hoạt động tâm thức như trước giờ… Team nội dung chúng mình lại gần như hội tụ những con người ẩn tính chất số 6 - con số của năng lượng tình thương và tính sáng tạo. Vì thế, sau nhiều thời gian ấp ủ, đến hôm nay, nhân cột mốc bước sang tuổi 16, nhà MayQ chúng mình hoan hỉ chia sẻ với nhà mình về một dòng chảy mới của chúng mình. Đây là dòng tập trung hướng về năng lượng tình thương, dùng những phương tiện liên quan tâm lý học ứng dụng, những ngẫm ngợi và trải nghiệm, ứng dụng thực tế của nhà MayQ từ kinh nghiệm sản xuất chương trình, đến trải nghiệm thực tế, lẫn các trải nghiệm chuyển hóa tâm thức đã qua. Chuỗi dòng chảy này sẽ được đính chữ THƯƠNG như ký hiệu lớn nhất của chuỗi, để bạn dễ nhận dạng nhen!
💗 Chuỗi THƯƠNG của nhà MayQ trước mắt sẽ bao gồm ba hoạt động chính:
🌿 HÀNH TRÌNH THƯƠNG của nhánh MayQ Go:
- Từ tháng 6/2025 này, bên cạnh các nhánh Đại cộng hưởng, AN, TỊNH, MayQ Go đã cho ra mắt dòng Hành trình THƯƠNG.
Có rất nhiều người trong chúng ta, từ xưa đến nay không biết thương mình sao cho đúng cách. Chúng ta dễ dàng trao đi sự yêu thương, quan tâm đến người khác, nhưng lại quên mất chính mình cũng cần được yêu thương một cách trọn vẹn. Hành trình THƯƠNG ra đời như một hành trình đặc biệt dành cho những ai muốn dừng lại, lắng nghe, kết nối và học cách thương chính mình - một cách đủ đầy, không hời hợt.
Hành trình THƯƠNG là một làn gió nhẹ nhàng với những hoạt động dễ thương, chăm dưỡng ba thể Thân - Tâm - Trí thông qua các thời thiền tĩnh tâm, các bài tập Yoga dưỡng sinh, những buổi cùng ngồi ngân nga những bài hát ý nghĩa,… Bên cạnh đó, còn có những giờ hoạt động vui chơi ngoại khóa và cả những giây phút lắng đọng để chia sẻ, kết nối cùng nhau, đủ để những uẩn khúc, băn khoăn nếu có trong lòng được vơi đi, mà tình thương, niềm vui sống thì lại chan chứa dạt dào hơn sau mỗi chuyến đi. Chuyến THƯƠNG dự định được mở khoảng ba tháng một kỳ, với một chủ đề đa dạng khác nhau. Chuyến đầu tiên - coi như ‘Bản Beta’ đã diễn ra thật ấm áp, thật thương vào 10-11/5 vừa qua với rất nhiều dư âm lắng đọng. Chuyến tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 9 đó. Bạn đã sẵn sàng tham dự một hành trình THƯƠNG tiếp theo này với chúng mình chứ? 🙂
🎼 Chuỗi Âm nhạc: FLOURISHING MUSIC (ÂM NHẠC CHO CUỘC SỐNG NỞ HOA):
Như một cái duyên, cả mình và Gia Toại, cậu con trai mình - rốt cục mẹ trước con sau, đều tốt nghiệp bậc sau đại học chuyên ngành Âm nhạc học. Nhiều năm nghiên cứu âm nhạc, tụi mình càng thấm thía tác động của âm nhạc vào cuộc sống. Và không chỉ mang tác động 'chữa lành' trong một số trường hợp đặc thù, ở diện rộng, âm nhạc có thể làm cho con người ta vui vẻ lên, sống tích cực hơn, giàu năng lượng hơn, yêu thương nhiều hơn, và có cảm hứng chọn một cuộc sống ý nghĩa hơn. Khái niệm này, trên thế giới gọi là "Flourishing Music", và ở nhà MayQ, tụi mình xin phép gọi đây là dòng "Âm nhạc cho Cuộc sống Nở hoa". Và sau bao nhiêu thời gian, đến hôm nay nhà MayQ chúng mình đã hội đủ nhân duyên để tự sáng tác và thực hiện những tác phẩm âm nhạc thuộc dòng "Âm nhạc làm Cuộc sống Nở hoa" này. Các tác phẩm trong album này, trong thời gian này sẽ do Quỳnh Hương và con trai Gia Toại sáng tác, và Gia Toại phụ trách hoà âm phối khí, xin góp thêm những giọt năng lượng lành cho cuộc sống mỗi người hữu duyên chạm đến được an lành, đẹp đẽ. Dòng âm nhạc này sẽ được đăng tải trên các kênh thuộc nhà MayQ, sẵn lòng chờ bạn nhấp vào để thưởng thức, cho cuộc sống bạn thêm nhiều ấm áp, nhiều yêu thương, những thông điệp động viên, an ủi, hay đôi khi chỉ là một sự kết nối thật sâu…, bạn chờ nha!
🎬 Chuỗi chương trình CHỈ LÀ THƯƠNG THÔI:
Mình còn nhớ, cách đây vài tháng, khi mình viết bài kể về cái duyên ‘Vũ trụ lái mình đi’ ra khỏi ngành truyền hình khi chương trình Thay lời muốn nói chúng mình làm trước đây dừng lại ở con số 19 năm, có bạn trên trang bình luận thiệt dễ thương: “Vậy là chị sẽ sớm cho chương trình nối tiếp, để nó lên được tuổi 20 cho chẵn nè”. Lúc đó mình cười vui, nói thiệt lòng, rằng nếu có tiếp tục, tụi mình sẽ chọn một cái tên mới, một concept mới, vì những gì đã qua, dẫu cho nó đẹp và đáng nhớ đến cỡ nào, chúng mình cũng đã gửi lại cho các bạn thuộc ekip mới ở Đài làm rồi. Lại có nhiều bạn bày tỏ ước muốn được nghe chúng mình làm tiếp, tụi mình cũng thiệt lòng chia sẻ, trở ngại lớn nhất chính là vấn đề bản quyền tác phẩm âm nhạc nếu chúng mình sử dụng ca khúc đã có sẵn của các tác giả.
Viết ra được ý ấy trả lời các bạn rồi, chỉ ngày hôm sau, trong lúc mình đang ngồi thiền, một ý chợt nhảy vào trong đầu mình. Trong mấy năm nay, rong ruổi qua các chuyến đi và các lớp học Quản trị cuộc sống với Nhân số học, chúng mình đã nghe, đã thấu cảm với hàng ngàn những câu chuyện động lòng người! Ngày xưa làm Thay lời muốn nói còn cần đợi thư khán giả gửi về, còn bây giờ, sẵn trong bụng chúng mình, đã có nguyên cả ‘bồ’ câu chuyện thật, với đủ mọi sắc thái cảm xúc. Hơn nữa, sau sáu năm đồng hành cùng các vấn đề đời thường của muôn người, chúng mình đã tích lũy được không ít kinh nghiệm giải quyết các vấn đề, hay các thông điệp để mọi người tham khảo. Chuỗi chương trình mới đã sẵn trong tầm tay, chỉ đợi chúng mình chấp bút vào gõ, và thực hiện mà thôi. Chuỗi chương trình mới này, ở chặng đường này, sẽ không chỉ dừng lại ở việc khuyến khích “Khi bạn cần chia sẻ” và đồng cảm như chương trình trước đây, mà còn có thể góp thêm một chút hướng đi, hướng giải quyết vấn đề cho những ai hữu duyên cần một chút thông điệp nào chăng!
Nghĩ tới đó, là chúng mình ấm áp cả người. Rồi vấn đề cuối cùng vốn từng gây cản trở chúng mình - là các tác phẩm âm nhạc đi kèm - cũng đã nhanh chóng được xử lý rất nhanh: Ở chuỗi chương trình này, chúng mình chủ trương ‘tự của nhà trồng hết thảy’. Nghĩa là, các tác phẩm âm nhạc được đưa vào phục vụ cho những câu chuyện sẽ chính là những ca khúc do mẹ Quỳnh Hương và con trai Gia Toại tự sáng tác, Toại hoà âm phối khí, mẹ con tự thu âm và quay hình luôn, ahihi! Tự nhiên ngẫm lại, thấy cái sự ‘cái khó ló cái khôn’ này nó có một tác dụng lớn, vì khi chúng mình tự bắt tay sáng tác theo kiểu ‘đo ni đóng giày’ cho những câu chuyện được truyền tải trong các số phát sóng, chắc chắn nó phải rất sát cảm xúc của nhân vật trong câu chuyện đó, không giống hồi xưa làm chương trình, nhiều khi đọc thư xong muốn vò đầu bứt tai để tìm cho ra một ca khúc nào lột tả tốt nhất tâm tư tình cảm của câu chuyện. Còn về thể hiện, chỉ có một số ca khúc, để tăng thêm màu sắc, chúng mình có thể sẽ mời một số giọng hát thân quen là những anh chị thí sinh các cuộc thi hát trước đây của chúng mình, còn lại, chủ lực vẫn là giọng hát mẹ - con cho nó sẵn của nhà trồng, tiện và lợi. Bao nhiêu năm lăn lộn lặn lội ở Nhạc viện TP.HCM (với mẹ) và ở York University - Anh Quốc (với con) là để dùng cho bây giờ. Bao nhiêu kinh nghiệm trận mạc thithố hát hò với biểu diễn sân khấu hồi còn trẻ của mẹ…, bây giờ lại được tái sử dụng rồi. Cái hơi bất ngờ, mà cũng thiệt vui với mình, là thằng con trai mình nó hát cũng khá, hihi. Nào giờ có nghe ảnh hát đâu mà biết. Tới giờ mẹ con ngày ngày cần mẫn cùng ngồi với nhau, vặn ra từng câu chữ, từng đường nét giai điệu, từng cấu trúc hoà âm, từng kiểu phối khí cho phù hợp nhất…, tự nhiên nghe ảnh cất giọng, mình cảm động luôn, hihi.
Vì vậy, nói tóm lại, nhìn một cách đơn giản nhất, chuỗi chương trình talk-music show Chỉ là Thương thôi là một hình thức chia sẻ những vấn đề xoay quanh muôn mặt của đời sống xã hội, có kết hợp với những tác phẩm âm nhạc thuộc dòng Flourishing Music - Âm nhạc cho Cuộc sống Nở hoa của nhà MayQ tụi mình. Những câu chuyện được chia sẻ ở chuỗi này sẽ là những câu chuyện có thật, diễn ra đâu đó trong cộng đồng những người chúng mình hữu duyên quen biết. Các tác phẩm Âm nhạc cho Cuộc sống Nở hoa được sử dụng đi cùng các câu chuyện hầu hết cũng là các tác phẩm do Quỳnh Hương và con trai Gia Toại sáng tác và hoà âm phối khí, được ‘đo ni đóng giày’ cho gần nhất với tính chất câu chuyện. Và như thế, hy vọng rằng, đắm chìm trong những cảm xúc của những câu chuyện và những giai điệu âm nhạc chuyển tải những thông điệp tích cực, thiện lành và đầy yêu thương, rồi bạn cũng sẽ nhận ra, dẫu cuộc sống xung quanh có nhọc nhằn, ‘làm khó’ bạn thế nào, chỉ cần bạn giữ tình Thương trong lòng, và sự Hiểu cần thiết về những gì diễn ra xung quanh mình và trên chính mình, dần bạn sẽ tự lần tìm ra được một chiếc chìa khoá, một sợi dây, một đường đi, một lối dẫn… Và bạn sẽ đi qua ‘bài khảo’ của cuộc đời một cách tốt đẹp nhất, trong khả năng và theo khả năng. Cũng giống như những nhân vật được chúng mình tỉ mỉ chọn lựa đưa vào từng số trong chuỗi Chỉ là Thương thôi, mà chúng mình đang trân trọng mang đến cho các bạn hàng tháng như thế này.
Chỉ là Thương thôi là một chuỗi chương trình được thực hiện theo mùa, và mùa đầu tiên dự kiến được thực hiện 12 số, phát sóng vào 21g tối thứ Bảy cách tuần trên các kênh mạng xã hội của Quynh Huong Le Do. Nếu bạn là người từng rất thích theo dõi những chương trình của Quỳnh Hương trên tivi một thuở, giờ đây có thể bạn sẽ gặp lại ‘cô ấy’ và chương trình mới của cô ấy, trong một phiên bản giản dị mà có thể bạn vẫn sẽ chạm được đâu đó. Bạn chờ đón theo dõi với chúng mình nha!
-----
Bạn thấy đó, ba ‘đứa con tinh thần’ mới của nhà MayQ sẽ hoà quyện cùng nhau quanh chuỗi dòng chảy mới mang đậm chữ THƯƠNG, nguyện sẽ cùng đồng hành dài lâu cùng các bạn hữu duyên xa gần trong sự kết nối sâu hơn, chạm sâu hơn, và nuôi dưỡng tình thương ngày càng một lớn rộng hơn nữa, trong sự hướng tới Tình yêu thương vô điều kiện và không phân biệt. 💗💗💗
Gửi niệm lành cho tất cả,
Thương lắm!
(4.6.2025 - QH & MayQ Team)