31/10/2025
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ- TÀI CHÍNH TP. HỒ CHÍ MÌNH (UEF)_ 06.06.2025
Mỗi lần nhận lời về một lớp mới trường mới thì điều mình và ekip luôn lo ngại đó là cách thức tiếp cận với sinh viên, học viên. Mỗi năm thì khoảng cách thế hệ giữa mình và các em càng nhiều. Mình cũng có sự lo lắng nhất định về khoảng cách thế hệ. Mình thấy mình tụt hậu nhiều so với các bạn nhỏ. Các bạn trẻ bây giờ tư duy không giống mình, cách nghĩ cách làm không giống mình, nhân sinh quan khác, mối liên kết gia đình- xã hội của các bạn& mình khác nhiều so với thế hệ mình. Ở nhà mình có một bạn nhỏ 2.5 tuổi, đến công ty mình có 10 con người ở những độ tuổi chênh lệch khác nhau: có người chỉ cách một- hai tuổi, có em cách cả hơn một con giáp. Khoảng cách này hiển thị rõ với lứa khách hàng mới của mình nữa. Không dễ để hiểu "insight" khách hàng mới của mình. Câu chuyện hiểu đúng để thông cảm và dẫn dắt đúng với mình không hề dễ. Nhiều lúc mình thấy như đang phải tập lại cách giao tiếp, ứng xử với xã hội xung quanh.
Lần này về với các bạn sinh viên chuyên ngành Truyền thông sự kiện của trường Đại học Kinh tế- Tài chính tp. Hồ Chí Minh trong lớp Quản trị rủi ro trong sự kiện thì mình& team đã thử nghiệm để các bạn sinh viên tự lên ý tưởng tại chỗ, tự phản biện ý tưởng của nhóm mình và phản biện chất vấn của các nhóm khác. Sau đó dẫn dắt đến nội dung lý thuyết thay vì là nghe lý thuyết rồi mới thực hành. Có rất nhiều ý tưởng và nhiều ý kiến thú vị đã được đưa ra từ táo bạo đến an toàn, từ ngộ nghĩnh đến "xàm xàm". Lớp có 28 mạng mà ồn như 280 mạng, rần rần cả dãy lớp học. Đứng trên bục giảng chỉ sợ thanh tra giáo dục đi ngang ghé vô lập biên bản vì gây mất trật tự nhưng may thay đã không có chiếc biên bản nào xuất hiện chỉ có nhiều gương mặt hào hứng. Hơn hai tiếng làm việc cùng nhau cũng chưa đủ để mổ xẻ hết các vấn đề liên quan nhưng mình tin là sau buổi học, các em sẽ biết cách suy tư khi bắt đầu lên một kịch bản sự kiện, bắt đầu đặt ra nhiều câu hỏi hơn cho một ý tưởng mới thay vì chỉ ráp khung chương trinh vào "kịch bản mẫu". Học là phải hiểu từ gốc rễ chứ không chỉ học từ công thức. Đây cũng là mục tiêu mình theo đuổi trên hành trình giảng dạy.
Cảm ơn thầy Trần Vĩnh Trọng đã tạo điều kiện cho cô Lynh cô Nguyễn Phương Trang gặp gỡ, vui đùa cùng thế hệ mầm non tương lai của đất nước. Mến chúc thầy và cả lớp hoàn thành môn học này một cách mỹ mãn.
Photographer: Le Toan
Áo dài đẹp Whisky chọn cho Mẹ đi dạy là của .room may
-
🍫 Gặp cô Lynh, để Lynh tính, chuyện cưới xin, thật linh đình!
📩 [email protected]