26/03/2026
Có một cách khác — để làm đám cưới, và để làm nghề!
Ba năm trước, chúng tôi đã có một dự án nho nhỏ mang tên “Keep dreaming”. Đó là một đám cưới nhỏ, rất nhỏ, gần như tách biệt khỏi mọi thứ xung quanh. Không có nhiều người, không có áp lực phải “giống như ai đó”, chỉ là hai người hiện diện, sống trọn trong từng khoảnh khắc của mình. Và chúng tôi nhận ra, khi mọi thứ được giữ ở mức như vậy — đủ riêng, đủ thật — thì cách một đám cưới diễn ra cũng khác đi. Không cần gồng mình, cũng chẳng phải cố gắng tạo ra, mà mọi thứ cứ thế trôi đi như nhịp thở.
Ba năm sau, chúng tôi vẫn đau đáu với câu hỏi ngày ấy. Rằng:
❝Liệu còn một cách khác để đám cưới chậm rãi hơn không?❞
— Và —
❝Liệu cũng còn cách nào để làm nghề chậm rãi hơn không?❞
Không cần là một đám cưới thật lớn. Cũng chẳng phải một workshop vài ngày là xong. Mà đó là một không gian nhỏ, nơi một đám cưới thật và một hành trình học hỏi có thể diễn ra song song — để những người hiện diện được nhìn lại cách mình đang làm nghề, và cách mình đang bước vào ngày hạnh phúc nhất của một cặp đôi thực sự.
Chúng tôi đang bắt đầu thử hình dung về điều đó.
Uh, thì tạm gọi nó là "An Other Way đi" — một cách nghĩ khác, một con đường khác.
Nếu bạn thấy ý tưởng này khiến mình dừng lại một chút, chúng tôi rất muốn nghe thêm cảm nhận của bạn — cả những căp đôi đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, lẫn các bạn photographer — qua một form nhỏ dưới đây.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMC7K3Rh5WY0CvybQ6VIQlvjDakM5gzBIrkuCl3mVe1BZZ7g/viewform?usp=sharing&ouid=105582972039024142433
— từ Ms. Cầm (Founder của chúng tôi)
NhuCam TeamSaigon / 2O26