12/01/2020
“Con trai của mẹ,
Giò Hồ Điệp con mang về năm ngoái vẫn xanh màu, còn nẩy ra nhiều mầm nụ to tròn như bọn trẻ con trong xóm hân hoan chờ Tết. Bố con ngày nào cũng vào ra, say sưa ngắm, mải mê nhìn, nâng niu như trứng mỏng, sáng mang hứng sương trước giờ ra đồng, chiều nghe gió đồng hun hút lại đem vào tưới mát. Bố nhớ rõ bao nhiêu nụ mầm đang đơm, bao nhiêu bông hoa vừa nở. Mấy bác ở xóm sang nhậu chơi trong khoản sân dưới giò Hồ Điệp tròn đầy cứ tấm tắc khen, làm bố con được dịp tự hào kể mãi. Bố nói từ ngày con mang lan về, trong nhà vui tươi sáng sủa hơn, ngoài đồng thời tiết ôn hòa, vụ màu ít sâu bệnh, canh tác đỡ nhọc như mọi năm.
Mẹ biết bố luôn nghĩ về con mỗi lần nhìn giò Hồ Điệp ấy.
Năm nay cũng vậy, những ngày này tiết trở sang xuân, vụ mùa kết thúc, khi mẹ lau dọn bếp núc, chợ búa sắm sửa, thì bố lại nôn nao kê lại cái bàn, đóng lại bản lề cửa, thay những bóng điện đã hư, rồi dành hết thời gian còn lại sắp xếp vườn lan sân trước.
Bố mẹ mong con về sớm cùng gia đình, với khoảng sân đã tươm tất cùng giò lan…”
Tôi gấp vội một tờ lịch cuối ngày khi đọc những dòng viết tay của mẹ. Trong phong thư này, mẹ còn gửi kèm tấm ảnh chụp cả gia đình trước giò lan năm trước. Nước ảnh đã cũ dần, nhưng màu hoa và những nụ cười vẫn tươi nguyên. Vài ngày nữa, tôi sẽ tạm biệt thị thành hối hả về quê, mang thêm một giò lan như năm ngoái.
Với TÔI, giò Hồ Điệp gói ghém niềm mỏi mong một năm thịnh vượng, hạnh phúc tròn đầy, thành công mỹ mãn,
Với BỐ MẸ, là một lời hẹn ước hội ngộ, trùng phùng.
Còn BẠN, BẠN mong ước gửi gắm điều gì vào những chậu hoa ngày Tết?
--------------------------------------------
Đặt hoa ngay hôm nay để lan tỏa những thông điệp yêu thương từ bạn đến gia đình, người thân, cho đồng nghiệp, bạn bè, hay những người bạn luôn quý mến, trân trọng.
Maison des Fleurs - Hoa Biết Nói!!!
🏡 Số 2 Công Trường Quốc Tế, P6, Q3, TPHCM (Vòng xoay Hồ Con Rùa).
☎️ 0901 45 2626 (có zalo/viber, 24/7).
🔗 www.ngoinhahoa.vn