“Sự vĩ đại của nhiếp ảnh (sau đó là phim ảnh) chính là ở chỗ nó là phương tiện duy nhất để lưu giữ lại hiện thực. Và chính vì quá khứ không thể chụp lại, cho nên mỗi cú bấm máy đều có cơ hội được ghi vào lịch sử. Mỗi bức ảnh mất đi là một phần ký ức ấy bị mất đi vĩnh viễn.”
Chúng ta, những con người bình thường, chẳng thể tạo nên một lịch sử cho nhân loại hay đất nước nhưng chúng ta dễ dàng tạo nê
n lịch sử của riêng mình, để mỗi lần nhìn lại những tấm ảnh của quá khứ là mỗi lần sống lại, tận hưởng thêm một lần sự ngọt ngào, yêu thương mình đã dành cho nhau, nhắc nhở bản thân luôn trân trọng và yêu thương nhiều hơn người thân của mình. Ngày chụp là một ngày mà ở đó chỉ toàn là niềm vui, là những phút chia sẻ, là những lần nhìn sâu vào mắt nhau để thấu hiểu nhau thêm một lần nữa… để ngày hôm đó như một kỷ niệm đẹp... Hãy tận hưởng… !!!