01/09/2018
Bộ phim hoạt hình hiếm hoi trình làng mùa Tết trung thu 2018 đang tạo một làn sóng trên mạng xã hội với các bố mẹ bỉm sữa và các bé thiếu nhi. Đơn giản bởi vì câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao có Mặt trăng, vì sao có Tết Trung thu hở mẹ?” được giải thích ngắn gọn, hấp dẫn và xúc động trong clip mang thông điệp đoàn viên do một nhãn hàng dành cho mẹ bầu và em bé thực hiện.
Mẹ kể con nghe về Trung thu nhé!
Câu chuyện kể rằng, vào một khoảng thời gian xa rất xa, mọi vật bị bao trùm bởi ánh nắng ban ngày, hoàn toàn không biết bóng đêm. Hạn hán kéo dài khiến cây cối úa tàn, con người đói khát. Nhìn ba đứa con nhỏ ngày càng héo hon, bà mẹ nọ quyết định đi tìm Thần Mặt trời hòng xin tắt bớt nắng.
Bà đi đi mãi, khi kiệt sức ngã quỵ thì rất may có Thỏ trắng dẫn đường. Mong ước được gặp Thần Mặt trời của bà đã trở thành hiện thực, nhưng để mặt đất không chìm trong u tối, bà phải hy sinh thân mình làm ánh sáng ban đêm soi đường cho con người tránh được quỷ dữ. Một ngày rằm tháng Tám, sau khi ôm hôn các con, bà từ từ tan vào không trung, rồi kết thành thứ ánh sáng dịu dàng bao phủ trần gian. Ngày nay, người ta gọi thứ phát ra ánh sáng lung linh đó là Mặt trăng. Tương truyền rằng sau này, cứ đến ngày ấy trong năm, 3 người con đều quây quần cùng nhau làm 1 mẻ bánh nướng để dâng lên cúng mẹ, gọi là bánh Trung thu. Ánh trăng vì thế cũng sáng tỏ nhất vào những đêm hội ngộ, đêm 14, 15 tháng 8 âm lịch.
Trung thu vốn dĩ là Tết của con trẻ. Đêm rằm trẻ em nối đuôi nhau đi rước đèn trong tiếng trống lân rộn rã, người lớn làm mâm cỗ cúng rằm rồi ngồi xung quanh nhàn tản nhâm nhi ly trà nóng, ăn bánh dẻo bánh nướng ngắm trăng.
Trung thu nay cũng như những ngày lễ khác trong năm, người ta lên mạng xã hội cùng nhau ôn chút kỉ niệm cũ hay dập dìu ra phố chụp ảnh, ăn nhà hàng, bố mẹ thì mua cho con những món quà hiện đại. Nhiều phụ huynh còn bận rộn lo bánh biếu, quà tặng đối tác, khách hàng mà quên mất ý nghĩa thực thụ của Trung thu là lúc cả gia đình sum họp. Cuộc sống no đủ, nhiều thú vui hơn, nhưng Trung thu vì thế lại ít đi những chờ mong, ít đi những dư vị hạnh phúc. Trung thu bây giờ đã đổi thay, hay tự người lớn chúng ta đã biến Trung thu không còn là ngày Tết của riêng trẻ em nữa?
Nguồn: Con Cưng