06/07/2020
Tình yêu là sự hòa quyện của những thứ đẹp đẽ nhất, sự thăng hoa, sự bất tận và sự cảm thông. Sự tồn tại của tình yêu là thứ giúp chung ta không ngừng phát triển, thoát ra khỏi những giới hạn bản thân và trở nên
kiên cường hơn bao giờ hết. Đừng bao giờ chùn bước trước những khởi đầu mới, nhất là đối với tình yêu. Sự bắt đầu của một mối quan hệ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng thực chất nó cũng không quá đáng sợ như chúng ta vẫn luôn tưởng. Hãy mở lòng sau những tổn thương cũ để chấp nhận và vượt qua nó để rồi những cảm xúc được thăng hoa, sẵn sàng cho một tình yêu mới vì biết đâu đây mới chính là mảnh ghép hoàn hảo, đã đứng đây chờ ta rất lâu.
Sau quãng thời gian làm việc và sinh sống ở Úc, mình quay về Việt Nam và tình cờ gặp lại Đình nhờ vẫn giữ liên lạc trên mạng xã hội. Giữa mình và Đình là tình bạn học cấp 2 nhưng cũng đã ngót nghét 10 năm, cuộc gặp gỡ diễn ra như một mối nhân duyên được sắp đặt trước, mình vừa khởi nghiệp studio ở Việt Nam còn Đình đang ấp ủ một bộ hình cho đám cưới trong mơ của Đình. Chưa bao giờ mình nghĩ có một ngày mình sẽ quay về Việt Nam để tiếp tục với ngành nhiếp ảnh cưới và cũng chưa từng nghĩ sẽ có cơ hội thực hiện bộ hình này cho Đình. Ngày mình ngỏ lời, Đình tỏ ra thật sự hứng thú, không những vì hợp nhau về ý tưởng mà còn vì hợp nhau về tính cách và sở thích của tất cả thành viên trong team. Chung quy mình sẽ gọi đây là duyên.
Chuyến đi Sài Gòn - Ninh Thuận được sắp xếp và diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Kết quả mình nhận được là rất nhiều kỷ niệm và nhiều khía cạnh mà mình chưa từng biết về Đình và Duy. Sau 10 năm, cô bạn có phần nổi loạn và cá tính nay lại trở nên đằm tính hơn và biết cầu tiến cho tương lai, chắc hẳn Duy phải yêu Đình nhiều lắm mới có thể đem đến cho Đình cảm giác bình yên mà thu mình lại. Bởi vì khi hai người yêu nhau, mỗi người đều phải đặt xuống một nửa cá tính cùng khuyết điểm của mình, sau đó hợp lại mới thành hoàn chỉnh. Ở Đình và Duy, thứ mình cảm nhận được đó là sự bao dung và thấu hiểu cho nhau. Trong cuộc đời, gặp được tình yêu không khó. Nhưng để tìm được một người hiểu mình và chịu được tính cách của mình, mới là điều khó.
“True love should inspire you to become a better version of yourself"
Cám ơn Đình và Duy, đã cùng Eterno Studio thực hiện chuyến đi này và cùng nhau tạo ra nhiều niềm vui cũng như kỉ niệm đẹp để sau này có thể cùng nhau nhớ về. Hôn nhân là một chặng đường, không phải là đích đến trong cuộc sống mà hôn nhân là sự kết hợp của hai người phiêu lưu với lời hứa sẽ luôn cùng nhau bước tiếp trên chặng đường. Eterno team mong rằng hai bạn sẽ luôn đồng hành trên đoạn đường sắp tới, bất kể có khó khăn gì.
Love,
Eterno Team