16/04/2020
Anh em Vịt cút lộn vui vẻ vào giúp ad với nàoo
Kiếm tiền kinh doanh 😂😂😂
Chỉ cần thả tym là được nha
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1573953352766244&id=607321289429460
📋 CUỘC THI REVIEW SÁCH “HÔM NAY TÔI ĐỌC”📋
🔹 : 159
🔹 Họ và tên: Ngô Thị Diệu Quỳnh
🔹 Chi đoàn: 60B2 - QTKD
🔹 Tác phẩm: THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY
🔹 Tác giả: Nikolai A.Ostrovsky
🔹 Nội dung dự thi:
" THÉP ĐÃ TÔI THẾ ĐẤY.
Người ta biết đến nước Nga xa xôi không chỉ nổi tiếng với dòng sông Volga đầy thơ mộng, cung điện Kremlin uy nghi và tráng lệ, ở đây còn là cái nôi của nhiều tác phẩm văn học kiệt xuất,nhưng để chọn ra một tác phẩm kiệt xuất nhất trong những tác phẩm kiệt xuất, tôi xin mạn phép được xứng tên : ""Thép đã tôi thế đấy"".
""Thép đã tôi thế đấy "" đó là tựa đề tên của một cuốn sách mà tôi yêu thích nhất trong nhiều năm qua và không ít lần tôi đã chia sẽ về nội dung của nó lên trang Facebook của mình như một nguồn cảm hứng bất tận.
Không giống như những cuốn tiểu thuyết đầy bi lụy và đau thương ,bóc mẽ trần trụi mặt xấu của xã hội thì ở đây Ostrovsky đã chọn cho mình một lối đi riêng mà theo như nhà văn Thép Mới đã nhận xét : ""Thép đã tôi thế đấy không phải là một tác phẩm văn học chỉ nhìn đời mà viết. Tác giả sống nó rồi mới viết nó"".
Thật đúng như vậy, tác giả đã viết quyển sách này khi nỗi lòng yêu nước, được cầm súng ra trận của chàng kị binh dũng mãnh ngày nào trỗi dậy một cách mãnh liệt.Với niềm tin “sẽ chiến thắng” ông đã dành hết tâm huyết,bút lực của mình viết nên một cuốn thiên truyện để đời trên giường bệnh khi bị mất khả năng đi lại rồi bị mù ở tuổi 24.
Rõ ràng chưa cần bàn luận đến nội dung của cuốn sách,chính tác giả và cuộc đời của tác giả đã là sự ''ám ảnh'' lớn chạm vào tâm can của mỗi chúng ta. ""Thép đã tôi thế đấy"" không chỉ đơn thuần là một tác phẩm văn học, đây là một bản ""Tuyên ngôn"" của chính tác giả về lý tưởng sống gửi đến toàn nhân loại.Ostrovsky đã rất thành công trong việc hoá thân vào nhân vật chính, rồi biến một đề tài vốn dĩ khô khan như lịch sử và cách mạng trở nên đầy thi vị. Xuyên suốt cuốn tiểu thuyết, tác giả kể về nhân vật Pa-Ven xuất thân là một cậu bé nhà nghèo do địa vị xã hội thấp kém, là con của "" mụ đầu bếp"" nên phải chịu sự khinh bỉ dè bỉu từ mọi người. Vượt qua hoàn cảnh, bằng ý chí nghị lực của mình từ một tên nhóc nghịch ngợm, phá phách,bị coi thường, Pa-Ven dần lớn lên trở thành chiến sĩ Bô-Se-Vích, và chính nghịch cảnh chớ trêu đó đã tôi luyện Pa-Ven thành một con người đầy lòng dũng cảm,mang trong mình chất thép với khí thế của một tầng lớp thanh niên muốn cống hiến hết mình cho xã hội.
Dù ở trong mặt trận chiến đấu hay mặt trận lao động trong Pa-ven luôn tỏa sáng với ý chí sắt son của một người chiến sĩ cách mạng. Đó là một trái tim nồng cháy, là sự tin tưởng vào đường lối cách mạng không bao giờ thay đổi. Paven đã không ngừng được củng cố và tôi luyện dày dặn, cứng cáp trong ý thức và hành động. Khi đọc đến đây, chắc hẳn khá nhiều bạn sẽ tặc lưỡi mà nhận xét : Đây chỉ là một cuốn tiểu thuyết cách mạng bình thường, tác giả đã khá ưu ái và thần thánh hoá nhân vật của mình khiến cho cuốn tiểu thuyết trở nên khô khan và nhàm chán.
Khoan đã ! Hãy đọc tiếp và cảm nhận. Cái hay của Ostrovsky là lồng ghép chuyện tình yêu đôi lứa vào một cuốn tiểu thuyết sử thi, rõ ràng Pa-Ven là người trần mắt thịt, Pa-Ven được quyền yêu,quyền gét như bao nhiêu con người khác .Đó là tình yêu nồng cháy với cô nàng TôNhiA, hay anh được Rita quý mến, được cô y tá chăm sóc và động viên, dồn hết tình thương cho anh trong những ngày Pa-Ven phải nhập viện vì bị sốt thương hàn và bại liệt.
Có phải Ostroky đã quá tàn nhẫn với Pa-Ven khi đứng trước tình cảm của ba người con gái, Pa-Ven vẫn chưa một lần được hưởng hạnh phúc riêng của mình. Nhưng rõ ràng chúng ta có thể nhận ra đó là sự tự nguyện của Pa-Ven. Tôi xin phép được trích dẫn một câu nói của Pa- Ven trong cuốn tiểu thuyết :""Anh trước hết là người của Đảng - sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có gan yêu một công nhân, nhưng lại không có gan yêu một lý tưởng""... Chỉ với võn vẹn 1000 từ, chắc hẳn tôi sẽ không lột tả được hết cái hay của cuốn tiểu thuyết,nhưng chắc chắn rằng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nói lên tinh thần ""Pa - Ven"" - một tinh thần mạnh không gì bằng với lí tưởng sống,mục đích chiến đấu cao cả , toàn tâm toàn ý phục vụ nhân dân, hy sinh cá nhân của mình một cách nồng nhiệt lãng mạn, không do dự, không hề tính toán, tất cả vì sự nghiệp giai cấp, vì hạnh phúc nhân loại. Đất nước ta, trải qua hai cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ ""Thép đã tôi thế đấy"" ""Tinh thần Pa-Ven"" đã trở thành cuốn sách gối đầu,kim chỉ nam của bao thế hệ thanh niên yêu nước...Và cho đến tận ngày nay những bài học của cha ông đi trước, hi vọng sẽ là kinh nghiệm quý báu cho toàn thể dân tộc cùng đồng lòng với ""tinh thần Pa-Ven"" chúng ta “sẽ chiến thắng” với đại dịch Covid-19 để viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc. Hãy tìm đọc cho mình "" Thép đã tôi thế đấy"" để những ngày cách ly của các bạn sẽ trở nên ý nghĩa. Tôi và bạn, cả dân tộc Việt Nam, chúng ta “sẽ chiến thắng”.
__________________________________
Nguồn ảnh:
: