11/06/2024
“Chỉ có hai cách để sống cuộc đời: Một là như thể không có điều kỳ diệu nào cả. Hai là như thể mọi thứ đều là điều kỳ diệu.”
– Albert Einstein -
1. Mình đã từng “nghi ngờ” câu quote này.
Kiểu không tin vì mình có thấy “điều kỳ diệu” nào xảy ra với mình đâu.
2. Oh không! Hoá ra không phải.
Bởi là mình đang tìm kiếm, đang mãi ở tâm thế của một “người nhận”.
Mà không biết rằng hoá ra “điều kỳ diệu” là do chính mình tạo ra.
Ngay khi trao đi, lập tức “niềm vui” trả về mình.
Và có những niềm vui còn khiến mình “choáng ngợp” trở thành một sự kiện cột mốc trong đời.
Tất cả góp phần tạo nên mình của ngày hôm nay ❤️
3. Mình đã viết trong file lưu hành nội bộ giới thiệu về cửa hàng hoa của mình rằng
“Niềm tin cuộc sống và mối quan hệ giữa người với người là những điều tốt đẹp; chọn làm việc tại An’s House - chọn công việc này chỉ là phương tiện, là một cách để thể hiện, truyền tải, phát triển niềm tin đó.”
💐 YÊU HOA 📝 MẾN CHỮ