27/12/2025
GỬI VỢ NƠI QUÊ NHÀ
Trăng biên cương đêm nay mờ ảo quá
Gió đại ngàn thổi buốt cả bờ vai
Súng trên tay, anh đứng gác canh dài
Lòng chợt nhớ bóng hình em tha thiết.
Ở quê nhà, chắc giờ em chưa biết
Anh nơi này vẫn khỏe, chẳng quản chi
Nhớ dáng em gầy, sớm tối bước đi
Lo việc nước, việc nhà, thay phần anh tất cả.
Đừng buồn em nhé, dù đời còn vất vả
Nhiệm vụ trên vai, anh giữ trọn lời thề
Bảo vệ bình yên cho mỗi làng quê
Cho giấc ngủ của em, của con ta trọn vẹn.
Ngày chiến thắng, anh sẽ về đúng hẹn
Bù đắp cho em những tháng ngày chờ mong
Gửi về em cả một chút nắng hồng
Và tình yêu... nồng nàn như hơi thở.
Hẹn gặp em, người vợ hiền thương nhớ!