07/08/2026
Kể chuyện về thằng Kiệt,
Kiệt thích được khen lắm và thích được ăn cùng lúc với mình.
Nghĩa là món đó bình thường cho là nó không ăn đâu, nhưng mình mà đang ăn thì nó cũng sẽ đòi bằng cách nằm bẹp bụng xuống và nhìn mình.
Mình hiểu ý nên sẽ cắt cho nó, với trái cây, nó chỉ ăn từng miếng nhỏ. Biết loại đó nó không thích thì mình sẽ khen Kiệt ăn giỏi quá, nhìn Kiệt nhai thèm quá là nó ăn khí thế luôn. Chàng trai thích hả miệng ra đớp, khi nào nó đớp trúng, mình cũng khen, nó khoái dữ nên mình kêu hả miệng đớp cho chính xác là ổng canh không trượt phát nào.
Khi nó bắt đầu ăn chán, sẽ đi ra chỗ hướng sau lưng mình và nằm.
Khi mình mặc đồ lấy xe chuẩn bị đi nó sẽ chạy vô sân nằm. Khi mình đi bộ nó sẽ chạy ra trước đón đầu vì nó sợ mình đóng cửa kiếng lại nó không theo được.
Quan sát nó như quan sát một em bé 1t, ngây ngô và ngây thơ!
Có lần mình điên tiết đánh nó cũng nhiều, sau nghĩ lại thấy hối hận vì nó có biết gì đâu nên từ đó về sau mình không lần nào đánh nó nữa. Nó sai cũng chỉ la vài câu chỉ cho nó thấy nó sai ở đâu.
Loài nào cũng có sinh linh dù là cọng cỏ ven đường. Biết yêu thương và muốn được yêu thương!
Hôm bữa nghe truyện của Nguyễn Ngọc Ngạn, có đoạn đại ý là có 1 cô ăn chay theo kiểu khá cực đoan là cổ sẽ chỉ ăn khi nào trái cây chín tự rớt, rau trồng héo úa đi cổ mới ăn vì cô ấy nói rằng loài nào cũng có sinh linh. Khi sinh linh ấy chuyển kiếp cô mới dám dùng.
Cô ấy thương mọi loài nhưng lại quên thương bản thân mình ở kiếp hiện tại.
Nhân sinh có thể chỉ có một kiếp hoặc muôn vạn kiếp, người bình thường chẳng thể nào chứng minh được nhưng dù thế nào thì mình nghĩ cũng nên đối đãi bản thân tốt một chút!
Phải không?
❤️
Hali