10/01/2026
Đây là đôi chân nhỏ xinh của mình khi cởi xong đôi giày ú để chuẩn bị cho hành trình độc lập tự chủ mọi hành trình
Ngày xưa khi vừa sinh xong 1 năm, sống chung với chiếc áo phao giày cui trong cơ thể, mình luôn buồn nặng trĩu mà không cách gì thoát được bởi vì mình phải làm chiếc giường nệm cho Cà và Dưa nằm êm mà ăn uống trong bụng Mẹ khoẻ mạnh
Sau khi sinh xong 1 năm là Mẹ ốm vội để còn đi làm nữa vì Mẹ thích Mẹ luôn chỉnh chu về cả vóc dáng khi ra ngoài. Mẹ vui lắm vì trông mình ốm đi, nhỏ xinh, hoạt bát, dậy sớm thoải mái
Bây giờ, theo guồng quay của công việc thì Mẹ lại ù lên 1 xíu. Mẹ buồn tiếp ! 😆
Rồi Công ty thấy Mẹ buồn, Công ty ra mắt sản phẩm máy đo năng lượng
Mẹ cũng đi đo thử xem mình như nào thì chỉ số đo sau 3 lần đều ngay vạch đỏ. Mẹ Nguy hiểm quá 😆🤭
Ngày xưa khi đo bằng máy bóc tách dữ liệu cân nặng thì chỉ số của Mẹ còn thấp hơn bây giờ, nên cũng xem như là có cố gắng chăm sóc bản thân rất nhiều rồi.
Nhưng mà kết quả hồi phục lâu quá
Nên, Mẹ cũng quyết tâm dùng sản phẩm của Công ty để bồi dưỡng sức khoẻ cho những tế bào nhỏ xinh đang lững thững trôi qua trôi lại bên trong cơ thể mình, trong máu huyết của mình để giúp những tế bào nhỏ xinh của mình khoẻ mạnh trở lại !
Cảm giác nhận ra mình đủ nhận thức đủ can đảm để dùng sản phẩm tốt thật là tuyệt vời 🤭
Mời các bạn cùng theo dõi hành trình của Mẹ Trâm nhé !