31/12/2024
CÓ PHẢI CỨ KHỔ THÌ NGƯỜI TA THƯƠNG MUA CHO VÉ SỐ HAY KHÔNG?
Xin trả lời: Không phải cứ khổ là người ta mua vé số nhé!
Mà đi bán vé số cũng phải tiếp thị, quảng cáo, mời chào như bạn đi bán chiếc ô tô vậy đó. Nó cũng là kinh doanh mà. Chứ k phải cứ giơ tay ra, ngã nón xin họ mua cho đâu.
Lần gần đây, có 1 đôi vợ chồng mù dẫn nhau vào quán cafe, mời khách mua họ chỉ có thể hất tay với khách, thì họ chỉ bán được 2-3 tờ thôi. (Thực tế vk ck mù mình cũng thấy tội thật).
Ba ngày đầu mình mới đi bán cũng như họ vì lúc đó mình khó nói.
Khi minh ăn xong bánh mì, lại mời khách cũ đó thì họ lại mua rất nhiều. Để bán được hàng nhanh-gọn thì mình cũng phải nói mời chào rất nhiều từ ngữ và trả lời những câu hỏi họ đặt ra. Và mình phải tạo sự vui vẻ, ấn tượng trong ánh mắt họ nữa. Chứ làm gì cứ nghẻo giật rung là họ mua đâu,
Thứ 5 ngày 26/12 mình có mời 2 người nước ngoài mua vé số.
Rõ ràng người nước ngoài, xác định họ k mua vé số, vì họ cũng đâu biết dò, nhưng mình cần nói càng nhiều càng tốt, để cơ hàm đc linh hoạt.
Mình nói: Hello, buy for me. Họ không thấy động tĩnh gì.
Mình nói tiếp. Help me. Can you help me, Please?.
Rồi họ mua thật. sau đó mình nói: Thank you so much. Ông tây trả lời mình bằng tiếng việt là: Không có gì.
Ngồi nghĩ biết vậy mời tiếng việt 🙂
Điều mình cần là nói được bao nhiêu từ chứ k phải bán được mấy tờ. Lúc mình mời mình nói vậy thì chỉ cần họ nghe được từ HELP là dc. Khác biệt với tập luyện là bán hàng: Nó giúp mình quên đi mình là khuyết tật.
P/S: NGHỀ VÉ SỐ CHO MÌNH BIẾT MẶT TRỜI MẶT TRĂNG: Đã đến với mình đúng lúc.
Khi mình đã đạp được xe. Lúc mình cần ngón tay linh hoạt bằng việc đếm vé số & tiền lẽ. Mình cũng tập nói và từ đó hát được bolero từ việc bán vé số. Được tiếp xúc gặp gỡ được người này người khác. RẤT VUI.
NGHỀ VÉ SỐ đã đến khi xh vé máy bay ai cũng bán, thì khách cũng mua ae nhà họ trước chứ chưa đến lượt thương mình mà mua. Nhưng khách mua mình thì xác định là chỉ cần tư vấn thôi là họ được tiền triệu & bay đúng ngày giờ.