20/03/2021
KHI NÀO THÌ BẠN MUỐN Ở BÊN CẠNH AI ĐÓ NHẤT?
Chúng ta hay than thở rằng mình cô đơn, nhưng thật ra vẫn thoải mái khi ở một mình. Chúng ta quyết tâm tìm một mối tình nghiêm túc, nhưng tìm hoài lại chẳng thấy ai (hoặc thấy rồi lại cảm thấy không muốn trong mối quan hệ)?
Vậy thật sự thì, đến khi nào bạn muốn ở bên cạnh ai đó nhất?
Khi trở về nhà sau một ngày làm việc dài, muốn được yêu thương cưng chiều một chút, được mua thức ăn để sẵn hơn là tự bật app order.
Khi mệt mỏi sau một cuộc cãi vã với sếp, tất bật với deadlines, chỉ muốn chạy thật nhanh về ôm lấy một ai đó, hơn và lên giường đi ngủ và nghe một bản nhạc tự xoa dịu.
Khi bạn nhận được một tin tốt, được thăng chức, tăng lương, muốn nhắn liền một cái tin cho ai đó để nhận được lời chúc mừng, hơn là đăng vội vài cái story, caption và ngồi đếm like.
Sẽ có những lúc bạn hạnh phúc khi ở một mình, có những lúc thấy mình cô đơn hết phần vũ trụ. Nếu tìm được đúng người, hãy cứ ở bên họ. Ngắn hay dài không quan trọng, quan trọng là về sau, bạn sẽ cảm ơn bản thân đã chọn lựa không ở một mình trong giây phút ấy.