12/06/2026
𝐂𝐇𝐔𝐌𝐈 𝐖𝐄𝐃𝐃𝐈𝐍𝐆 𝐱 𝐁𝐀 𝐕𝐈̀
𝐍𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 đ𝐞̣𝐩 đ𝐞̃ đ𝐞̂́𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂̉ 𝐥𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜
Ngày đầu tiên của lễ cưới, chúng mình đón khoảng 200 khách mời tại Ba Vì.
Giống như mọi sự kiện ngoài trời khác, điều khiến ekip quan tâm nhất không phải sân khấu, không phải âm thanh ánh sáng, mà là yếu tố ngoài cảnh nằm ngoài khả năng kiểm soát của con người, đó là thời tiết.
Những ngày trước đó, dự báo liên tục thay đổi. Có lúc báo mưa lớn, có lúc lại nắng đẹp. Vì vậy, bên cạnh phương án chính, chúng mình chuẩn bị sẵn mọi phương án dự phòng có thể. Từ vị trí trú mưa, ô cho khách mời, cho đến các phương án điều phối nhân sự trong những tình huống bất ngờ nhất.
𝟏𝟔𝐡𝟑𝟎 buổi chiều hôm ấy bắt đầu bằng một bầu trời đẹp đến nao lòng.Ánh nắng vàng trải khắp khuôn viên. Mọi góc nhỏ đều lấp lánh. Những khung hình đầu tiên được ghi lại đẹp hơn cả những gì chúng mình từng tưởng tượng.
𝟏𝟕𝐡𝟎𝟑
Buổi lễ chính thức bắt đầu. Mọi thứ diễn ra thật nhẹ nhàng và cảm xúc. Khách mời chăm chú dõi theo từng khoảnh khắc của cô dâu chú rể. Không gian dường như lắng lại khi cô dâu bắt đầu đọc những lời thề nguyện của mình.
Và rồi...
Khoảng 10 phút sau, những hạt mưa đầu tiên xuất hiện. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cơn mưa lớn bất ngờ đổ xuống giữa khuôn viên.Đó là khoảnh khắc mà tất cả những người làm sự kiện đều hiểu rằng mọi sự chuẩn bị trước đó đã đến lúc phát huy tác dụng.
Nhân sự nhanh chóng vào vị trí. Những chiếc ô được chuyển đến tay khách mời gần như ngay lập tức. Các bộ phận phối hợp với nhau trong sự tập trung cao nhất.
Nhưng điều khiến chúng mình nhớ nhất không phải là quá trình xử lý cơn mưa, mà là những gì diễn ra bên dưới những chiếc ô ấy.
Gia đình ngồi sát lại gần nhau hơn.Những người bạn cùng che chung một chiếc ô.Khách mời vẫn chăm chú lắng nghe từng lời cô dâu chú rể trao nhau.
Và trong những bức ảnh được lưu lại ngày hôm đó, hình ảnh hàng trăm vị khách ngồi dưới cơn mưa, cùng hướng về sân khấu, lại trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp nhất của cả lễ cưới.
Người ta vẫn thường nói đó là "cơn mưa lộc".Chúng mình cũng muốn tin như vậy, bởi chỉ khoảng 15 phút sau, cơn mưa dần ngớt rồi biến mất, bầu trời sáng trở lại, không khí trở nên mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều.
Như thể thiên nhiên vừa góp mặt trong buổi lễ bằng một cách rất riêng.
Khi màn đêm buông xuống, Ba Vì tiếp tục mang đến một bất ngờ khác. Những chùm pháo hoa rực sáng giữa khuôn viên villa.Tiếng reo hò vang lên từ khắp nơi. Hàng trăm chiếc điện thoại cùng giơ lên ghi lại khoảnh khắc ấy. Ánh sáng phản chiếu trên những gương mặt đang cười, trên những cái ôm và những ly chúc mừng được nâng lên. Không khí lúc đó thật sự rất khó để diễn tả bằng lời.
Rộn ràng.
Ấm áp.
Và đầy hạnh phúc.
Nhưng có lẽ hoạt động khiến chúng mình bất ngờ nhất lại là nghi thức thả hoa sen nguyện ước.
Ban đầu, ekip dự kiến khách sẽ sử dụng 50 bông hoa, nên chuẩn bị 100 bông dự phòng. Chúng mình nghĩ như vậy là đủ, nhưng rồi khách mời xếp hàng dài để chờ nhận hoa, viết những lời chúc và gửi gắm những điều tốt đẹp cho cô dâu chú rể.
50 bông nhanh chóng hết. Rồi 100 bông cũng gần như không còn lại bao nhiêu.Các bạn nhân sự hôm ấy gần như không có một phút nghỉ tay. Nhìn từ xa, đó là một khung cảnh vô cùng đẹp.
Những người thân trong gia đình ngồi cạnh nhau.
Những lời chúc được viết bằng tất cả sự chân thành.
Những ánh mắt lặng lẽ gửi gắm yêu thương.
Và những ngọn đèn nhỏ mang theo rất nhiều hy vọng được thả trôi trong đêm.
Ngày thứ hai bắt đầu bằng một thói quen mới.
Mở mắt dậy là kiểm tra thời tiết.Sau cơn mưa ngày hôm trước, cả ekip cứ 1-2 tiếng lại mở dự báo một lần.Lo lắng vẫn còn đó.
Nhưng rồi Ba Vì lại dịu dàng theo cách riêng của mình, mây kéo đến rồi tan đi, nắng nhẹ xuyên qua những tán cây, không khí sau mưa trong lành và mát mẻ đến lạ. Mọi thứ như chậm lại để mọi người có thêm thời gian tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên nhau.
Đến khi những hạng mục cuối cùng được thu dọn, khuôn viên dần trở về sự yên tĩnh vốn có, chúng mình mới thực sự cảm nhận được hành trình hai ngày vừa qua.
Có những thứ đã được lên kế hoạch từ nhiều tháng trước, có những điều bất ngờ xảy ra ngoài dự tính.Nhưng sau tất cả, điều còn đọng lại không phải là những gì được dựng lên, mà là những cảm xúc đã được tạo ra. Và đó cũng là lý do khiến chúng mình yêu công việc này đến vậy. Bởi sau mỗi lễ cưới, điều đẹp nhất luôn là những ký ức được lưu giữ trong tim của mỗi người tham dự.
Kết thúc sự kiện, chúng tớ tập trung lại và gửi lời chào gia đình trước khi ra về. Chúng tớ hạnh phúc và biết ơn, chúng tớ có mệt nhưng cũng đầy tự hào.
Chúng tớ đã trưởng thành hơn, đã có nhiều kinh nghiệm hơn và sẽ còn hoàn thiện nhiều hơn nữa.
-------------------------------
- Art direction and wedding design by .wedding wedding
- Creative Director: Nguyễn Mỹ Hạnh
- Decor & Coordinator: Chumi Wedding & Events
- : Hà Nội
——————
𝐂𝐡𝐮𝐦𝐢 𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 & 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬
𝐖𝐡𝐞𝐫𝐞 𝐲𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐛𝐞𝐜𝐨𝐦𝐞𝐬 𝐚𝐧 𝐚𝐫𝐭𝐰𝐨𝐫𝐤.
📍 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦-𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝 | 𝐀𝐯𝐚𝐢𝐥𝐚𝐛𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠𝐬
✨ 𝐖𝐞𝐝𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐏𝐥𝐚𝐧𝐧𝐢𝐧𝐠 | 𝐁𝐢𝐥𝐚𝐧𝐠𝐮𝐚𝐥 𝐂𝐨𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨𝐫 | 𝐃𝐞𝐜𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧