15/08/2024
Hôm nay mình không up mẫu hay giới thiêu concept nữa đi. Mình buôn chuyện nhé! Vì nhân thể tui tâm sự với cô dâu tui trước mùa cưới.
Trong suốt thời gian làm nghề Decor cũng như Private wedding Planner, tui thấy vấn đề dễ gây tranh cãi nhất là gì các nàng biết không? Là việc đặt cỗ ấy, là việc chọn set gì, món gì, giá bao nhiêu ở đâu?
Kể ra nghe tranh luận và dỗi nhau ở mỗi cái đĩa tôm cũng kỳ đúng không? Ấy thế mà có nhé! Kiểu như 1 bên muốn đầy đặn đẹp đẽ, tiếp khách cũng sang hơn 1 xíu, toàn khách ngoại giao. Còn 1 bên lại đắn đo về kinh tế, thêm 1 món là bỏ thêm 1 phần chi phí. Hoặc một nhà muốn đặt khách sạn 5*, 1 nhà lại muốn đặt mức chi phí phù hợp, mà khó 1 cái là lại muốn tổ chức chung, không muốn tổ chức riêng?
Không biết Cô dâu nào cũng đang trong tình trạng này không, chứ nghĩ lại những vấn đề đó cũng đau đầu nhờ! Muôn vàn câu chuyện luôn ấy!
Tui đã từng viết một bài ở facebook riêng về chuyện cưới xin, đại khái là "Cưới nhau vì lý do duy nhất là yêu chồng nên chịu về ở một môi trường xa lạ cũng là vì theo chồng. Vậy chỉ có chồng mới là lý do duy nhất để mình ở lại và cảm thấy lựa chọn cuộc đời là đúng đắn chứ không phải bất kỳ ai khác". Tui là một người độc lập, tự chủ về tài chính và mọi phương diện cuộc sống, nên khi lấy chồng thứ tui cần là tình cảm thui đó.
Nhưng sau này có con, tui lại nghĩ khác thêm một chút. Cố gắng ngồi nói chuyện về những vấn đề gặp phải rồi cả hai tìm ra 1 cách để giải quyết chứ không cãi nhau xem ai đúng, cũng cố gắng kiên nhẫn hơn, bao dung hơn một chút. Chăm chỉ hơn, nhẫn nhịn hơn một chút. Nhưng cốt lõi câu trên tui vẫn thấy đúng.
Thế nên dù là vấn đề to nhỏ, dù có dỗi nhau nhưng sau cùng tui thấy phụ nữ khá là nhường nhịn, còn phái nam thường chọn dĩ hòa vi quý. Tranh luận cũng được, dỗi nhau 1 tý cũng được, nhưng sau cùng mỗi người lùi ở vấn đề này thì người kia lùi ở vấn đề khác thì mọi chuyện cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Và thứ quan trọng nhất mà tui cảm thấy nên làm trước khi tiến đến hôn nhân đó là chúng mình phải có một khoản tiết kiệm chung. Để những lúc vấn đề liên quan đến chi phí như này là mình phải dùng đến này. Để dĩ hòa vi quý cả hai bên luôn á.
Tui với cô dâu mỗi lần nói về khoản này đều đùa gọi đó là "Khoản tiết kiệm hòa bình" :)))) Dùng vào hạng mục gì, ở đâu, khi nào? thì đến lúc mình cưới tùy từng gia đình mà mình chắc chắn sẽ biết. Khoản này tôi dự tính đâu đó tối thiểu cũng nên là 50 triệu trở lên, chia ra mỗi người 1 nửa để đỡ tị nhau hihi. Con số thì vô cùng, nhưng tối thiểu thì nên là con số đó. Nhưng khoản này chỉ khi căng thẳng lắm về vấn đề gì đó có thể giải quyết được bằng tiền thì mới nên lấy ra nha. Mỗi lần định lấy ra mình lại dừng lại một chút để cố gắng giải quyết vấn đề đã.
Nên là điều tiên quyết rằng Vợ chồng cưới nhau, độc lập tài chính được thì tốt. Còn nếu chưa đủ tài chính thì ít nhất nên có "Khoản tiết kiệm hòa bình" nhá.
Tản mạn quan điểm 1 xí thế thôi. Nếu mà gỡ được những cảm xúc trong lòng cô dâu hay chú rể nào đó thì mình rất vui luôn á! Còn nếu không, coi như đây là một quan điểm mở, 1 lối suy nghĩ khác mà mình có thể tham khảo đi. Có thể đúng với người này nhưng lại không áp dụng được với trường hợp khác. Nhỉ!
Năm nay tháng 9 và 11 khá là căng thẳng trong mùa cưới nhá, còn các tháng khác sẽ là đông nhưng chưa căng thẳng bằng :))) Còn năm sau tháng 1-2-3/2025 đang rục rịch rồi nha.
Nên các nàng nào còn đang nghĩ mình còn nhiều thời gian chọn lựa thì mình tăng tốc 1 xí nhớ. Những dịch vụ uy tín thì thường sẽ được các CD CR book từ rất sớm ấy. Lịch cũng đã lên sẵn sàng rồi, ngày đẹp mình chọn cũng là ngày đẹp rất nhiều người chọn rồi. Nên là chốt được dịch vụ gì thì mình cứ làm trước cho yên tâm nha. Vì gần cưới 1 tỷ thứ không tên tự nhiên xuất hiện làm chúng mình rối tung luôn. Kỳ cục lắm hihi
Chúc các nàng bình tĩnh, tự tin, nhẹ nhàng khi chuẩn bị bước vào hành trình mới nhó!
Cả Team Meilibu chúng mình đều sẵn sàng ào vào mùa cưới rồi đây.
Rất háo hức và đón chờ