13/09/2026
Trong hành trình làm nghề, được góp một phần nhỏ bé để làm đẹp cho ngày hạnh phúc của cô dâu và chú rể, team chúng mình luôn nhắc nhau một điều:
Hãy làm việc thật tốt, thật có trách nhiệm và luôn khắc ghi trong đầu rằng: cô dâu, chú rể chính là người thân của mình.
Vì đã coi là người thân thì không được phép làm qua loa, không được phép lề mề, và càng không được phép dễ dãi với chính công việc của mình. ❤️
Trong quá trình phục vụ, đôi khi chúng mình cũng chưa thể làm hài lòng tất cả mọi thành viên trong gia đình. Có những lúc tiến độ bị ảnh hưởng bởi những yếu tố khách quan, thời tiết, mưa gió… khiến mọi thứ không được diễn ra đúng như dự kiến.
Có những lúc team cũng bị khách hàng nhắc nhở, trách móc vì chưa kịp tiến độ. Nói thật là cũng tủi thân chứ! 🥹
Nhưng rồi sau tất cả, điều quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng.
Là khi cô dâu chú rể và gia đình hài lòng.
Là khi những lo lắng ban đầu được thay bằng một lời cảm ơn.
Và là khi mình biết rằng những cố gắng của cả team đã thực sự được ghi nhận.
Và hôm nay, Hạnh xin kể cả nhà nghe một câu chuyện nhỏ, cũng chính là “minh chứng” đáng yêu nhất cho hành trình làm nghề của chúng mình. ❤️
Bác Sơn – bố chú rể Quân – là người đã chủ động tìm đến Hạnh để nói lời cảm ơn tới team chúng mình.
Thế nhưng… nếu nói thật thì trong ngày diễn ra tiệc cưới, mỗi lần nhìn thấy bác là chúng mình lại hơi rén! 😂
Bác là người cha ít nói, gần như không nói nhiều, chỉ lặng lẽ quan sát chúng mình làm việc. Mà bác thì lo cho ngày vui của con, lại thêm tiệc cưới tổ chức ngoài trời đúng hôm thời tiết mưa gió, bao nhiêu thứ phải lo, nên bác cứ thấp thỏm sợ không kịp tiến độ.
Thỉnh thoảng bác lại nhắc chúng mình một câu.
Mà mỗi lần bác gọi là trong đầu Hạnh lại kiểu:
“Thôi xong… chắc lại bị mắng rồi!” 🥹😂
Có những lúc Hạnh còn phải… né bác một tí, vì sợ bị bác hỏi tiến độ. 🤣
Ấy thế mà hôm nay, lúc Hạnh đang lang thang chụp ảnh thì nghe bác gọi giật lại:
“Hạnh, ra đây bác bảo!”
Ôi thôi, cái cảm giác lúc ấy thật sự là… run!
Trong đầu lại nghĩ: “Chắc bác gọi lại để nhắc gì đây…” 😂
Ai ngờ…
Bác chủ động gọi Hạnh lại chỉ để nói lời cảm ơn tới team chúng mình.
Khoảnh khắc ấy thật sự hạnh phúc lắm!
Có lẽ làm nghề này, chẳng cần những lời quá hoa mỹ đâu. Chỉ cần sau một ngày tất bật, sau những lúc áp lực, sau những lần bị nhắc nhở vì chưa kịp tiến độ… cuối cùng khách hàng nhìn thấy sự cố gắng của mình và nói một câu:
“Cảm ơn các cháu!”
Thế là đủ để chúng mình thấy tất cả những vất vả ấy đều xứng đáng. ❤️
Cảm ơn bác Sơn, cảm ơn gia đình Quân – Trang đã tin tưởng và trao cho Hạnh Trường Wedding cơ hội được đồng hành trong ngày trọng đại.
Và cảm ơn cả team của Hạnh.
Mỗi người một việc, cùng nhau cố gắng, cùng nhau chịu áp lực và cuối cùng cùng nhau nhận lại một cái kết thật đẹp.
Làm nghề bằng cái tâm, rồi sẽ có ngày mình nhận lại những tình cảm rất đẹp. ❤️