06/05/2024
Lợi dụng tình cảm và vật chất của người khác trước sau gì cũng sẽ trả giá.
Làm một người đàng hoàng, tử tế và có tự trọng thì sẽ không lợi dụng, lạm dụng tinh thần và vật chất của người yêu quý mình.
Đã dùng tiền của người khác, dùng cả tình yêu thương của người đó cho mình để có một cuộc sống sung sướng, vui vẻ mà không tìm cách gửi lại cho tương xứng thì sẽ có quả báo.
Cuộc đời rất công bằng. Tự động cuộc sống sẽ phát sinh những vấn đề để lấy lại những gì mà bạn không xứng đáng hoặc tạo ra các may mắn bởi vì bạn xứng đáng.
Người đã không tử tế và không có tự trọng sẽ có nhiều kiếp nạn và dồn dập các chuyện đến để lấy dần lấy dần cho bằng hết những gì không thuộc về họ.
Được cho sự yêu thương và tặng vật chất là một phước lành cũng là một kiếp nạn của bạn. Nếu bạn tìm cách gửi lại cho tương xứng thì đó là may mắn cuộc đời dành cho bạn. Nếu bạn lạm dụng đòi hỏi thì đây là đại nạn trong đời.
Với người đã bị lợi dụng tình cảm và tiền bạc, nhất định phải ở lại cuộc đời. Ở lại để cuộc đời tìm cách trả lại, tặng lại, ban phước lại cho bạn. Không được bỏ rơi cuộc sống, cuộc sống đang âm thầm tạo ra may mắn để bù đắp cho bạn.
Của ai sẽ trả về lại cho người đó. Không phải của bạn thì sẽ không có phước được hưởng.
Nhất định phải trở thành một người có tự trọng, tử tế và đàng hoàng. Bởi vì chúng ta làm gì thì cũng không qua mắt được Ông Trời.