13/05/2020
< Góc lãng quên chiều thu >
Như anh em đã biết thì tối qua, sau khi 1 số tòa soạn mõm tung tin giá xăng tăng ngút cần vào hôm nay thì dân tình kéo nhau đi đổ xăng đông như chảy hội. Và anh áo đỏ cũng là một trong số đó.
Anh lái xe vào làn tự phục vụ, cầm vòi xăng đút thẳng vào lỗ tự tin như lúc chỉ có anh với vợ ở nhà, xăng ra đến đâu chiếc xe rung lên từng nhịp sung sướng đến đấy, nụ cười thỏa mãn khẽ nở trên môi anh.
Nhưng chẳng ai có thể ngờ, anh lại là thể loại bóc bánh xong đ chịu trả tiền, sau khi rùng mình sung sướng, anh giả vờ lên xe cầm ví đếm tiền như thật nhìn mặt lúc này đã hơi nghệt ra rồi.
Bất ngờ, anh lao thẳng vào xe, tốc biến trong ánh mắt ngờ ngàng của nhân viên trạm xăng và bỏ lại đằng sau biết bao câu năn nỉ vô cùng nhã nhặn: "Ơ.. ơ.. ơ... cái đc** nhà mày", "Đ' trả tiền à?". Chị bán xăng hôm đó tâm sự với mọi người: "Lần đầu tiên tội gặp trường hợp này, phải tôi, tôi dí ... vào đổ"
Vì lý do cá nhân nên chúng tôi xin phép che biển số xe của anh, mong khi anh đọc được bài này mà chột dạ đem 4 trăm 9 ra trả cho người ta, rồi nói dối hôm đó tự nhiên anh mất trí nhớ cho đỡ quê cũng được, dù có cl mà người ta tin ấy 😥
-Vịt-
[ Sơn Tùng nhờ tìm người không thân ]