Duyên Vũ - Kid Clothing

Duyên Vũ - Kid Clothing See And Feel

�Hãy để 1993 FLOWER STUDIO cùng bạn lựa chọn những đoá hoa tuyệt vời gửi trao tình cảm và sự cảm ơn chân thành nhất đến những người đồng hành cùng bạn trong những chặng đường của cuộc sống.

Sấp mặt...à mà thôi!!! Khổ thân thằng bé :(
15/09/2017

Sấp mặt...à mà thôi!!! Khổ thân thằng bé :(

VỢ CON CỨ ĐỂ CON DẠY, BỐ MẸ KHÔNG PHẢI XÍA VÀO!Ba mẹ chồng thấy thương con dâu, lên tiếng thì anh hùng hổ: “Vợ con để co...
14/09/2015

VỢ CON CỨ ĐỂ CON DẠY, BỐ MẸ KHÔNG PHẢI XÍA VÀO!

Ba mẹ chồng thấy thương con dâu, lên tiếng thì anh hùng hổ:
“Vợ con để con dạy, ba mẹ không phải xía vào!”...
Anh hốt hoảng cua xe thật gấp để tránh chiếc xe tải trước mặt.Cú quay xe gấp làm chị bị hất văng xuống đường.
Kítttt... Chiếc xe tải quá đột ngột nên không phanh kịp…
Anh ngã xuống và kịp nhìn thấy cái giây phút kinh hoàng ấy.





Đọc tiếp: buaqua.net/tag/1577.html

Anh chị cưới nhau sau 2 năm yêu nhau mặn nồng. Khi yêu, chị cũng phần nào biết được tính khí nóng nảy thất thường của anh, đặc biệt những khi cãi nhau. Có thể với những cặp đôi khác, người làm lành sẽ là anh, nhưng với anh chị, người làm lành luôn là chị. Cũng vì biết anh khó kiềm chế được cơn nóng…

CÔ CON DÂU CÀNH VÀNG LÁ NGỌC“Em ăn đi, ăn nhiều vào… Cái này ngon này…” Bà thấy ấm ức vì gần ba mươi năm nuôi dạy co...
14/09/2015

CÔ CON DÂU CÀNH VÀNG LÁ NGỌC

“Em ăn đi, ăn nhiều vào… Cái này ngon này…”
Bà thấy ấm ức vì gần ba mươi năm nuôi dạy con trai, bà chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho nó, hầu hạ, chăm sóc nó để rồi nó chưa một lần gắp vào bát của mẹ một chút thức ăn ấy vậy mà giờ đây nó lại đi phục dịch “con yêu tinh ấy”. Bà đứng bên cạnh con dâu ngó nghiêng: “Tốt phước nhỉ, được chồng hầu từng li từng tí…”.




Đọc tiếp: buaqua.net/tag/1568.html

Bà Lam đi chợ về, liếc ánh mắt lạnh lùng sang nhìn cô con dâu mới vừa chân ướt chân ráo về nhà chồng được vài ba hôm...

EM GỬI ÁO MƯA Ở QUẦY LỄ TÂN KHÁCH SẠN, CHỐC ANH MẶC VÀO MÀ VỀ KẺO ƯỚT!Tôi cứ đứng bên kia đường khách sạn mà chìm đắm và...
14/09/2015

EM GỬI ÁO MƯA Ở QUẦY LỄ TÂN KHÁCH SẠN, CHỐC ANH MẶC VÀO MÀ VỀ KẺO ƯỚT!

Tôi cứ đứng bên kia đường khách sạn mà chìm đắm vào nỗi đau bất tận. Cho đến khi trời mưa làm tôi bừng tỉnh. Tôi mở cốp xe lấy áo mưa của mình mang vào quầy lễ tân khách sạn gửi cho người chồng để lát anh và người tình về khỏi ướt...









Đọc tiếp: buaqua.net/tag/3523.html

Năm 10 tuổi, bố tôi ngoại tình với phụ nữ khác. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy ngày nào bố cũng về muộn, sau đó là những màn cãi vã bất tận của bố mẹ. Mẹ tôi thường bỏ sang ngủ với tôi. Mẹ tôi khóc suốt đêm nhưng không trả lời cho tôi biết vì sao mẹ khóc. Tôi thương mẹ chỉ biết khóc th…

EM ĐI ĐÂY, CUỘC HÔN NHÂN NÀY... EM LÃI MỖI ĐỨA CON!Ngày dọn đồ ra khỏi nhà anh, tôi nhìn anh với con mắt vô hồn:“- Dù sa...
13/09/2015

EM ĐI ĐÂY, CUỘC HÔN NHÂN NÀY... EM LÃI MỖI ĐỨA CON!

Ngày dọn đồ ra khỏi nhà anh, tôi nhìn anh với con mắt vô hồn:
“- Dù sao trong cuộc hôn nhân này em vẫn lãi, lãi một đứa con. Kể từ giờ phút này, chúng ta là người xa lạ. Em sẽ nuôi con và nó có quyền không gọi anh là bố nếu nó muốn.”
Anh sững người nhìn tôi và con bước ra khỏi căn nhà ấy.






Đọc tiếp: buaqua.net/tag/3396.html

Tôi vừa bế con về nhà ngoại sau ba năm lấy chồng. Tài sản duy nhất và quý giá nhất mà tôi có khi rời khỏi nhà chồng là đứa con trai năm nay lên 1 tuổi. Ai cũng nói tôi dại khi vội vàng buông tay và chấp nhận nhường chồng mình cho người khác. Thế nhưng, tôi bằng lòng và chấp nhận tất cả điều ấy. Tôi…

ANH VỘI QUÁ CHƯA CẢ KÉO KỊP KHÓA QUẦN KÌA?- Anh về lâu chưa, sao không sang mẹ?-Anh vừa về. Quá giờ trưa nghĩ mọi người ...
13/09/2015

ANH VỘI QUÁ CHƯA CẢ KÉO KỊP KHÓA QUẦN KÌA?

- Anh về lâu chưa, sao không sang mẹ?
-Anh vừa về. Quá giờ trưa nghĩ mọi người ăn rồi nên anh không sang nữa mà nhờ chị Vân nấu cho bát mì.
Lúc chồng đứng dậy thay quần áo vì anh vẫn đang mặc đồ đi làm thì chợt tôi nhìn thấy chiếc khóa quần chưa kịp kéo lên của anh. Lòng tôi trào lên một nỗi uất hận, tôi lao đến bên giường.
Cầm những sợi tóc của người phụ nữ ấy trên tay tôi đã tát cho chồng một cái như trời giáng.
-Vội vã quá nên anh không kịp kéo cả khóa quần kìa. Anh là đồ khốn nạn...


Đọc tiếp: buaqua.net/tag/3395.html

Khi viết ra những dòng này tôi đang rơi vào trạng thái đau khổ đến cùng cực. Tôi đã mất hết niềm tin vào người đàn ông đầu ấp tay gối với mình hơn 7 năm qua. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ được rằng chồng và ô sin lại dám dan díu với nhau ngay trên chính chiếc giường ngủ của mình. Tôi không ngờ người…

BÀ XÃ, ANH MUỐN... TẮM CHUNG!– Vợ ơi cho chồng tắm cùng với nào.– Không, mà sao hôm nay chồng lạ thế, có vấn đề gì à?– Đ...
12/09/2015

BÀ XÃ, ANH MUỐN... TẮM CHUNG!

– Vợ ơi cho chồng tắm cùng với nào.
– Không, mà sao hôm nay chồng lạ thế, có vấn đề gì à?
– Đợi vợ lâu quá, hay là chồng vào tắm chung để vợ massage cho chồng luôn chồng đỡ phải đợi lâu.
– Thôi được rồi để mai, giờ vợ tắm xong rồi.
Hôm sau chẳng đợi vợ giục,chồng nhảy tót vào theo vợ.
– Chồng làm gì mà cứ như đi nhận phần ăn cỗ thế.
– Chồng phải nhanh chân chứ không nhỡ vợ thay đổi quyết định thì chồng lại phải đứng ngoài thèm thuồng à.

Đọc tiếp: buaqua.net/tag/3374.html

Hai vợ chồng son chưa con nên vẫn cứ lãng mạn như là những ngày còn yêu vậy. Sáng sáng vợ dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn đâu vào đấy rồi mới gọi chồng dậy, ai cũng bảo chồng sướng vì được vợ chiều. Ừ thì chồng sướng thật, cố mà tranh thủ lúc vợ chưa bầu bí chứ đến lúc ấy thì lại bị “hành” lại chứ chả chơi.…

Address

Hanoi

Opening Hours

Monday 06:00 - 22:00
Tuesday 06:00 - 22:00
Wednesday 06:00 - 22:00
Thursday 06:00 - 22:00
Friday 06:00 - 22:00
Saturday 06:00 - 22:00
Sunday 06:00 - 22:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Duyên Vũ - Kid Clothing posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share

Category