14/10/2026
CÓ NHỮNG NGƯỜI MẸ CHẲNG MONG GÌ NHIỀU, CHỈ MONG CON MÌNH ĐỠ NÓNG MỘT CHÚT… ❤️
Sáng nay, xưởng Sungard đón một chiếc Toyota Yaris Cross màu trắng.
Chủ xe là một chị khách trông rất giản dị. Chị đi cùng một bé nhỏ, chắc tầm mẫu giáo. Vừa bước xuống xe, chị đã mở cửa sau, lấy khăn lau mồ hôi cho con rồi nhẹ nhàng dặn: “Con ngồi trong này chờ mẹ một tí nhé, ngoài kia nóng lắm!”
Một câu nói bình thường thôi, nhưng nghe lại thấy thương.
Hà Nội những ngày nắng gắt, bước chân từ cửa nhà ra đến ô tô thôi cũng đủ thấy hầm hập. Huống chi một đứa trẻ ngồi trong xe, lưng áo ướt mồ hôi, mặt đỏ bừng mỗi lần mẹ đón tan học.
Chị bảo, bình thường đi làm thì không sao, nhưng cứ mỗi lần đón con về, mở cửa xe ra là hơi nóng phả vào mặt. Điều chị lo nhất không phải là mình ngồi có nóng hay không, mà là con ngồi phía sau, da còn non, người hay ra mồ hôi, cứ nắng lên là khó chịu.
“Chị muốn dán phim cho xe, chứ đi đâu cũng chở con theo. Có cái gì giúp con đỡ nóng thì mình làm thôi em ạ!”
Nghe chị nói, anh em Sungard cũng chẳng biết trả lời gì nhiều. Chỉ nghĩ đơn giản, mình làm cho cẩn thận thêm một chút, tư vấn cho đúng nhu cầu thêm một chút, để chiếc xe không chỉ đẹp hơn mà còn dễ chịu hơn cho cả gia đình.
Thế là một buổi dán phim Sungard cho chiếc Toyota Yaris Cross bắt đầu.
Từ khâu vệ sinh kính, đo cắt phim đến căn chỉnh và gạt từng đường phim, anh em đều làm kỹ từng chút một. Kính cong thì phải xử lý cho khéo, mép kính phải gọn, bề mặt phải sạch. Làm nghề này, nhiều khi khách không nhìn thấy hết những công đoạn phía sau, nhưng mình biết chỗ nào chưa ổn thì chưa thể yên tâm giao xe.
Trong lúc chờ, chị vẫn tranh thủ xem điện thoại, thỉnh thoảng quay sang hỏi con có khát nước không, có nóng không. Chuyện chẳng có gì đặc biệt, vậy mà nhìn vào mới thấy, với nhiều người mẹ, chăm con đôi khi chỉ là những việc nhỏ nhặt như thế.
Một chiếc xe được dán phim xong có thể chỉ mất vài tiếng đồng hồ. Nhưng đằng sau quyết định ấy, đôi khi là cả một nỗi lo rất đời thường: trời nắng quá, con ngồi xe có khó chịu không? Đi đường xa, con có ngủ ngon được không? Mình có thể làm gì để mỗi chuyến đi của con dễ chịu hơn một chút?
Đến lúc bàn giao xe, chị ngồi thử vào trong, kiểm tra lại rồi gọi con lên xe. Bé lon ton chạy tới, leo lên ghế sau quen thuộc. Chị kéo cửa, quay sang hỏi con một câu:
“Ngồi có thích hơn không con?”
Chúng tôi không biết bé cảm nhận được bao nhiêu sự khác biệt ngay lúc ấy. Phim cách nhiệt cũng chẳng phải phép màu khiến chiếc xe mát lạnh tức thì giữa trời hè. Nhưng việc lựa chọn phim phù hợp, thi công đúng kỹ thuật và sử dụng điều hòa hợp lý sẽ góp phần giúp khoang xe dễ chịu hơn, giảm bớt tác động của nắng nóng và tia UV.
Với Sungard, có lẽ thế là đủ để hiểu vì sao mình vẫn nên làm nghề này bằng sự tử tế.
Bởi khách mang đến xưởng không chỉ là một chiếc Toyota Yaris Cross. Đôi khi, đó còn là sự yên tâm của một người mẹ dành cho đứa con nhỏ của mình.
Cảm ơn chị đã tin tưởng lựa chọn phim cách nhiệt Sungard. Chúc hai mẹ con luôn có những chuyến đi thật bình an, dù ngoài kia Hà Nội có nắng đến đâu! 🧡
SUNGARD – Chăm chút từng lớp phim, đồng hành cùng những chuyến đi của gia đình.