
09/05/2025
Bạn thử trà tắc xí muội chưa 😌
Chắc chắn là chưa 😂
Là người Việt nhưng mấy từ này không quen thuộc với người Bắc, thế nhưng mọi chuyện còn đi xa hơn mình tưởng, không chỉ là dịch các từ địa phương.
Tắc là quất, cái này dễ rồi, nhưng xí muội là gì? Mình lờ mờ hình dung nó là ô mai, nhưng ô mai cũng có nhiều loại quả, vài kiểu chế biến. Đi tìm nguyên liệu cũng đúng như vậy, thế mà lúc xem các hướng dẫn chỉ nói cho xí muội vào. Nhưng chưa hết, đó là mới hiểu theo nghĩa “trà quất cho thêm 1 loại xí muội”, còn 1 cách hiểu trà “quất xí muội”, tức là đem quất trực tiếp làm xí muội 😂 Cả 2 cách hiểu này đều có lượng người dùng đông đảo nên không thể nói cái nào là real, cái nào là bị nhầm lẫn. Vì thế mình mới chắc chưa ai thử món này 😂😂😂
Vấn đề chính thực ra là cái nào ổn hơn thôi, nhưng câu trả lời có ngay từ lượng người dùng: đều đông cả. Chỉ có chúng nó khác xa nhau nên nếu có khi nào bạn đã quen 1 loại thức uống khoái khẩu thì đừng bất ngờ khi được đưa 1 thứ khác hẳn 😂
Trà tắc thêm xí muội sẽ rất đa dạng, khác biệt rất xa giữa các quán vì loại xí muội. Mình đã thử và thấy khá tốn kém vì phải cho nhiều xí muội mới có được mùi vị rõ rệt. Tất nhiên nếu bạn không quá quan tâm đến giá thì cũng không phải vấn đề. Có thể kì vọng nhiều về độ ngon.
Trà “tắc xí muội” thì ưu điểm nổi bật là bổ rẻ tiện. Trong đó có muối nên rất hữu ích trong những ngày mất nhiều mồ hôi. Pha cũng vô cùng đơn giản, nó như siro rồi, nếu không cầu kỳ thì chỉ cần thêm nước là uống được ngay
Túm lại là nước chanh leo, trà chanh, nước cam lài vẫn chưa có thêm bạn đồng hành 😆😆😆