08/08/2024
Đi du lịch xuyên Việt mới biết rằng mình không biết tiếng Việt???
Cô gái miền Bắc, lần đầu tiên thử thách mình trải nghiệm đa văn hoá của đất nước nơi mình sinh ra. Với tâm thế rất hào hứng, lúc nào cũng sẵn sàng tràn trề năng lượng nhưng không dưới 3 lần tui tự xấu hổ với chính bản thân mình.😵💫😵💫
Tui đến Quảng Nam, tham quan khu di tích lịch sử Thánh địa Mỹ Sơn, đến cổng khu tham quan lúc đó tầm 1h chiều, tụi mình gửi xe ở cổng, cô trông xe đang ngồi võng, quạt mát, lững thững đi ra bãi
- Cô ơi, cho con gửi xe ạ.
- Ừ, để đó con, của con 5 ngàn.
Cô thu tiền rồi quay lại võng của mình, tụi mình đứng một hồi bàn qua tính lại cái mũ bảo hiểm cất sao cho khéo, kẻo mất. Cô từ xa nói vọng ra:
- Để mũ đó cô trông cho không sợ mất đâu. (Câu này cô nói bằng tiếng Quảng Nam, tui không thể phiên âm được, vì hem nhớ)
- Dạ, sao ạ cô?
Cô nói lại lần 2, tui vẫn hỏi lại cô nói gì, cô nói đến lần 3, tui đứng đơ, đầu trống rỗng, ra hiệu cho chồng cầu cứu, và nhìn vào hướng cô. Ngay sau đó, cô rất nhanh nhảu:
- Nói tiếng Việt mà không hiểu nữa.
Tui ngượng ngượng, nở một nụ cười tươi rói, rồi bước đi.
Không chỉ dừng lại ở đó, những ngày lang thang trên dải đất miền Trung, rất rất nhiều lần tui phải bám víu vào chồng.
Tụi mình mua nước hoa quả tại quán bán trà sữa ở Phú Yên, có một khách khác cũng đến mua:
- Cho 2 ly cai loz (này là tui nghe được từ khách)
- Anh ơi, anh kia mua gì á?
- Mua trà sữa chứ mua gì.
Cũng một ngày nọ, dừng nghỉ ở quán cafe trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Khánh Hoà, anh chủ quán hỏi tụi mình:
- Thế các em đi có bị dí không?(cũng là từ tai lá khoai của tui)
*Quay sang bảo chồng*
- Anh kia nói chuyện với anh kìa, em chẳng nghe rõ là gì?
- Anh ý bảo là có biết chỗ nào bắn tốc độ không.
Còn có cơ số lần nói chuyện với mọi người, mà chỉ lặng im không trả lời, bởi tui không nghe ra được mọi người đang nói gì với tui. Chỉ biết cười thật tươi, với ánh mắt nồng hậu, rằng em cũng rất quý anh, chị, cô, chú.
Không hiểu ngôn ngữ của nhau, không thể giao tiếp, nhưng đó không phải là rào cản đối với tui. Mà ngược lại tui cực kì yêu thích sự mới mẻ này, bởi vì tui không hiểu mọi người nói gì với tui, nhưng tui hiểu trái tim của mọi người đang rất yêu thương và ủng hội chúng tui trên hành trình này.
Nguồn: Sưu tầm