TPU 20-23: Ngõ nắng

TPU 20-23: Ngõ nắng Lễ tri ân & trưởng thành khóa 42 (2020-2023) Trường THPT Trần Phú, Đà Nẵng

25/05/2023

RECAP LỄ BẾ GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023 VÀ LỄ TRI ÂN, TRƯỞNG THÀNH K42: NGÕ NẮNG.
___________________________________
18 Lớp học và 979 ngày nắng

Chúng ta đã ở đây, mỗi sớm mai lên cùng nhau vai gầy gọi nắng. Mỗi khi chiều về cùng ngắm những chuyến mưa qua. Và đợi dắt tay nhau đến trường vào những ngày thu mùa lá đổ. Phú đã trở thành mối lương duyên cho tất cả chúng mình thành gia đình lớn, nối trọn vòng yêu thương.

Chúng ta sẽ mang theo hành trang của mình ký ức nơi đây. Lớp học thân quen, ghế đá, hành lang, sân trường mùa cây thay lá, mùa trổ chồi non, mùa phượng vỹ trên cao vẽ hạ sang bằng màu đỏ rực, và gương mặt thân thương của thầy cô, bạn bè, chúng ta sẽ cất giấu vào nơi thẳm sâu nhất của trái tim mình, nơi ấy mang tên Trần Phú.
Chúng em biết, và tri ân điều ấy, rất nhiều! Tạm biệt thầy cô và mái trường hôm nay, chúng em xin hứa sẽ tiếp tục học tập, phấn đấu thật tốt, yêu thương thật nhiều, xứng đáng với truyền thống của trường, với niềm tin mà cha mẹ và thầy cô trao gửi.
___________________________________


TPU Entertainment - CLB Âm nhạc-Nghệ thuật Trần Phú x TPU 20-23: Ngõ nắng

Gửi một mùa hạ cuối.Cảm ơn vì đã gặp nhau
24/05/2023

Gửi một mùa hạ cuối.
Cảm ơn vì đã gặp nhau

21/05/2023

RECAP: CHỤP ẢNH BACK-DROP
________________________________________
Thanh xuân như cơn mưa đầu hạ, kéo dài không ngớt. đám nhóc bọn mình chẳng suy nghĩ nhiều mà vội kéo nhau ra sân cùng tắm mưa. chẳng ai sợ cả, cứ mặc mưa đang rơi mà chạy ào ra, cùng nhau hứng những giọt nước từ trên trời rơi xuống
Mỗi đứa độc một bộ đồng phục mỏng trên người, đứa nào cũng dính hết nước mưa. những gương mặt non nớt khi ấy như bừng sáng, cười tươi cùng mấy cái b**g bóng nước đang thi nhau nổ. và như một điều hiển nhiên, hôm sau tất cả đều bị bệnh, cơ mà mỗi khi nhắc lại về ngày hôm đó, mỗi đứa chúng mình đều nở nụ cười thật tươi
có lẽ với mình, nhắc đến hạ, mình sẽ nhớ đến cơn mưa rào. bất chợt và ồn ào, nhưng cũng chính là cơn mưa tô điểm cho cả mùa hè của mình.
Ba năm cấp ba của mình cũng chính là cơn mưa ấy, dù có những mối tình dang dở khiến tim co quặn hay những lần cãi cọ, đánh nhau to, tất cả qua đi rồi những gì còn sót lại chỉ là một vệt mờ trên bóng hình của người bạn cũ.
Mưa rơi rả rích nay cũng đã tạnh, nắng lên rồi, đi tiếp thôi.
______________________________________

LỜI CẢM ƠN____________________________________________Các vì sao trên trời dùng vạn năm ánh sáng để lướt qua nhau.Chúng ...
20/05/2023

LỜI CẢM ƠN
____________________________________________
Các vì sao trên trời dùng vạn năm ánh sáng để lướt qua nhau.
Chúng mình không may mắn như vậy, chúng mình chỉ có 3 năm ngắn ngủi.
Có lẽ đối với một thời thanh xuân chóng vánh, 3 năm không ngắn cũng chẳng dài, đặc biệt là đối với khóa 42 khi trải qua 2 năm dịch.
Ba năm đó, chúng mình đã có thật nhiều kho báu quý giá, tựa ánh dương rực rỡ những ngày đầu hạ; như câu chuyện dài chúng mình kể nhau nghe đến sáng vào đêm trại; như một người bạn cùng bàn trêu chọc mỗi ngày; một nụ cười duyên của mối tình đầu.
Ba năm có những lần cãi vã, như sự va chạm của những vì sao, kết cục còn lại là vỡ tan. Nhưng khi lòng mình thành những mảnh vỡ, mình lại trưởng thành thật nhiều.
Ba năm gói gọn trong một tấm ảnh, có cả những phần thưởng, những sự cố gắng, những lần vấp ngã của bản thân. Cảm ơn các bạn khóa 42 đã có mặt, điều ngọt ngào nhất chính là hình bóng bạn đã được lưu lại như một phần của Ngõ Nắng, một phần của Trần Phú.
_____________________________________________

MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC THỀM CHỤP BACKDROP CHO LỄ TRI ÂN & TRƯỞNG THÀNH KHÓA 42: NGÕ NẮNG.___________________________________...
19/05/2023

MỘT SỐ LƯU Ý TRƯỚC THỀM CHỤP BACKDROP CHO LỄ TRI ÂN & TRƯỞNG THÀNH KHÓA 42: NGÕ NẮNG.
________________________________________
Thời gian: thứ bảy (20/05/2023) - ca chẵn chụp sáng/ ca lẻ chụp chiều.
Địa điểm: sảnh chính - trường THPT Trần Phú
________________________________________

1, Đây là hoạt động tri ân trưởng thành các bạn học sinh khóa 42, toàn bộ chi phí thực hiện sẽ không phải do các bạn học sinh chi trả.
2, Ảnh sẽ được chụp cá nhân, mỗi bạn một tấm chụp trên phông nền trơn màu đỏ. Hãy chọn những một đồ “độc nhất” của bản thân, có thể đó là một tập đề cương làm dở, chiếc giấy khen học sinh giỏi đền đáp mọi sự nỗ lực và cố gắng của bạn trong thời gian qua, hay chỉ là chiếc áo sơ mi được bạn bè đặt bút ký chằng chịt. Gì cũng được miễn là bạn thấy vui, thấy hạnh phúc bởi chúng đã có ở đây với bạn.
3, Cũng đừng lo lắng nếu bạn chẳng biết phải mang gì, Ngõ Nắng là con đường dài ta đi cùng nhau, chúng mình luôn ở đây để hỗ trợ bạn hết sức. Một vài đạo cụ sẽ được chuẩn bị sẵn cho mọi người. Các lớp trưởng và bí thư cũng có thể mang cờ trại và bằng khen tập thể lớp xuống chung vui cùng mọi người nhé. Hãy chắc rằng, những thứ xuất hiện trong bức ảnh là điều bạn tự hào và muốn lưu dấu lại trong 979 ngày nắng này.
4, Khoác lên cho bản thân một lớp trang điểm nhẹ nhàng cũng không quá tệ nhưng lưu ý về thời tiết sẽ gây ra một vài khó khăn đến mọi người đấy. Các bạn hãy mang đồng phục đi học để tất cả những bức ảnh đồng nhiều nhất quán nha.
5, Hãy chắc chắn rằng mình luôn đúng giờ, thời gian chụp rất ngắn nên mong các bạn k42 giữ trật tự và xuống sảnh sớm để tránh lãng phí thời gian và gây phiền hà cho các lớp sau.
________________________________________________________

LỊCH CHỤP BACKDROP________________________________________🌱Thời gian: thứ bảy (20/05/2023) - ca chẵn chụp sáng/ ca lẻ ch...
19/05/2023

LỊCH CHỤP BACKDROP
________________________________________
🌱Thời gian: thứ bảy (20/05/2023) - ca chẵn chụp sáng/ ca lẻ chụp chiều.
🌱Địa điểm: sảnh chính - trường THPT Trần Phú
________________________________________
Mùa thu của 12 năm trước, khi níu tay mẹ đến trường trong ngày đầu tiên đi học, những đứa trẻ lên 6 hồn nhiên không hề biết rằng, mùa hạ của 12 năm sau bản thân lại phải nghẹn ngào nói lời giã biệt.
Chúng ta sẽ mang theo hành trang của mình ký ức nơi đây. Lớp học thân quen, ghế đá, hành lang, sân trường mùa cây thay lá, mùa trổ chồi non, mùa phượng vỹ trên cao vẽ hạ sang bằng màu đỏ rực. Ta gói chúng cả thảy vào một bức ảnh duy nhất, đó là món quà mà Phú cho ta.
Hẹn gặp lại.
______________________________________

THÔNG BÁO VỀ CHỤP BACK-DROP:______________________________🌱Thời gian: thứ bảy (20/05/2023) - ca chẵn chụp sáng/ ca lẻ ch...
18/05/2023

THÔNG BÁO VỀ CHỤP BACK-DROP:
______________________________
🌱Thời gian: thứ bảy (20/05/2023) - ca chẵn chụp sáng/ ca lẻ chụp chiều.
🌱Địa điểm: sảnh chính - trường THPT Trần Phú
______________________________
“Ba, hai, một"

Bức ảnh giữ vết tuổi trẻ nhiệt huyết đã ra đời sau ba tiếng gọi như vậy.

Ba năm như cơn mưa rào đầu hạ, dù ta từng cảm lạnh vì tắm mưa, ta vẫn muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa. Ta chọn ghi dấu 3 năm thanh xuân qua một cái bấm máy. Khác khi trước, ngại ngùng nay tự tin trước ống kính. Những đôi chân đơn lẻ ngày đó giờ đã có bè bạn cùng sải bước trên mỗi nẻo đường ở Nhà. Chẳng biết từ khi nào mà tụi mình đã lưu giữ rất nhiều hình ảnh của những con người từ không quen biết đến hằng ngày đều cùng gọi tên nhau chào hỏi. Tháng năm trôi qua, mỗi góc của Phú đều đã được lấp đầy bởi những kỷ niệm và cảm xúc cháy bỏng theo mùa hè oi bức.

Ta chọn kéo gọn thanh xuân bằng một tấm ảnh lưu dấu 3 năm vội vã. Mình cùng nhau soạn ra những tấm bằng khen, bảng điểm mà bản thân đã phải bỏ ra bao mồ hôi công sức mới giành lấy được. Ta chọn cho mình một quyển sách đã cùng nhau chật vật sớm hôm, hay là đôi giày đã cùng nhau chạy trên sân bóng đến b**g chỉ. Cuối cùng, ta bỏ lại tất cả những tình cảm đơn sơ, mộc mạc qua nhanh nhưng luôn đậm nét ấy trong mỗi người của một mùa hè nào đó trong thời hoa niên. Gói ghém cả thảy chúng vào một bức ảnh duy nhất. Chỉ có chính ta và Phú.
______________________________

Address

11 Lê Thánh Tôn, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu
Da Nang

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when TPU 20-23: Ngõ nắng posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Share