10/06/2025
Hôn nhân Công Giáo không phải để nói “chúng tôi yêu nhau nhiều thế nào”
Có những khoảnh khắc trong đời không cần quá nhiều người chứng kiến, chỉ cần đúng người ở cạnh và đúng niềm tin trong tim. Lễ hôn phối là một trong số đó. Không ồn ào, không màu mè – chỉ là hai con người lặng lẽ đặt tay vào nhau, và nói lời hứa đủ mạnh để mang theo suốt một đời.
Hôn nhân Công Giáo không phải để nói “chúng tôi yêu nhau nhiều thế nào”, mà để nói “chúng tôi chọn nhau, mỗi ngày, dù thế nào đi nữa”. Lễ cưới ở nơi linh thiêng ấy nhắc người ta nhớ rằng cảm xúc là thứ có thể phai, nhưng cam kết thì không. Và chính cam kết ấy là nền móng của một tình yêu trưởng thành.