23/06/2026
39 tuổi Hương mới biết ăn sáng đúng cách là ăn sáng giàu đạm.
Ngày trước, bữa sáng của Hương thường rất nhiều tinh bột. Một gói xôi cho chắc bụng. Hoặc bánh mì cho nhanh. Hôm nào sang hơn thì bún, phở…
Ăn xong thì đúng là no thật. Nhưng tầm 10 giờ sáng là bắt đầu thấy bụng réo, mắt mũi hơi lờ đờ.
Miệng thì chỉ muốn tìm cái gì đó để ăn.
Sau này Hương mới biết, bữa sáng phải đủ đạm. Nghe thì tưởng kiến thức ai cũng biết. Nhưng khi mình bắt đầu ăn sáng có khoảng 25-30gr đạm, thì Hương no lâu hơn, đến gần trưa vẫn ổn. Tỉnh táo hơn, làm việc cũng hiệu quả hơn. Dáng người cũng gọn gàng hơn vì cơ thể giữ cơ và đốt mỡ tốt hơn.
Hóa ra đôi khi việc thay đổi vóc dáng không phải là ăn ít đi. Mà là ăn đúng thứ cơ thể cần.
Hương sẽ chia sẻ thêm cách mình ăn uống thế nào trong những bài sau nhé.
Chúc chị em mãi khoẻ, mãi đẹp, mãi mlem mlem 🥰