17/10/2022
*** Đây từng là thủ phủ của cây thuốc phiện và tệ nạn nghiện hút cực cao
-Mỗi nhà có 1 cái cổng, mỗi cái cổng có một phong cách riêng tuỳ theo sở thích, nghề nghiệp và vật liệu sẳn có không nhà nào giống nhau, không lai căng, không phung phí vật liệu vì đều là tái chế. Điều đặt biệt là không có cái cổng nào có cửa và không phải nhà nào cũng làm homestay mới trang trí cổng … tất cả từ nhà nghèo đến khá giả đều làm và rộng cửa mời bạn vào chơi
-Họ tái chế từng thanh gỗ, cái cù, cái ách trâu, dây điện hỏng v..v để tạo ra sân chơi riêng cho trẻ con có cái view đẹp nhất, cái nhà trẻ với những con thú siêu dể thương cũng tái chế từ gỗ củ nốt
-Tới nơi trể sau khi họp chợ phiên vài tiếng nhưng tuyệt nhiên cái chợ không 1 cọng rác, cái thùng rác luôn có rác nằm gọn gàng trong đó
- Cách họ điều khiển và tận dụng dòng nước tự nhiên cực kì thông minh và an toàn
- Có hàng trăm đến hàng ngàn vò địa lan được đặt dọc lối đi quanh làng và là đặc trưng của vùng này
- Không ai chèo kéo, không ai nhậu nhẹt bê tha, không loa kẹo kéo mà chỉ tiếng chim, tiếng suối, tiếng mỏ trâu , tiếng cười của bọn nhỏ… dể chịu cực kì
- Từ tháng 11 đến tháng 2 sẽ ngập tràn hoa Quỳ, hoa Đào, Địa Lan …và rất nhiều hoa khác nở ngập mặt trên này
P/S Các nhà hoạch định du lịch cộng đồng, các nhà thiết kế, dân D.I.Y muốn học hỏi hoặc tìm cảm hứng thiết kế bớt chém gió và hạ mình để học hỏi cách vận hành hệ thống để tạo ra một cái làng văn minh
Ai đã từng đi cái làng nổi tiếng thế giới ở Bắc Thái Mae Kampong rồi thì ở Lai Châu này đẹp và sạch hơn gấp chục lần về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Không thể đặt tả hết vẻ đẹp của các chi tiết qua ảnh được nên chỉ chụp tấm tham khảo
- Cách tp.Lai Châu 30km nhưng hiểm trở và đường đang làm rất xấu phù hợp tay lái xe máy cứng, xe hơi gầm cao nên chuẩn bị tinh thần đá lở và nổ mìn tắc đường.
Làng “Sin Suối Hồ “ - Lai Châu 9/2022