17/07/2025
Hân hạnh đồng hành cùng sự kiện nghệ thuật gây quỹ.
𝑺𝑼̛̣ 𝑲𝑯𝑶̛̉𝑰 𝑪𝑼̉𝑨 𝑽𝑨̂𝑵 - 𝑵𝒈𝒐̂ 𝑻𝒉𝒂𝒏𝒉 𝑽𝒂̂𝒏
Nếu ai đó hỏi tôi rằng việc vẽ, có dành riêng cho ai không. Câu trả lời đã sẵn, hội hoạ là dành cho tất cả mọi người. Hội hoạ cho người thường ngoạn, hội hoạ cho những ai muốn khát khao sáng tạo, hội hoạ cho những ai muốn chữa lành...Vì lẽ đó, ở hội hoạ, không có phán xét chung, không có một mẫu số định hình, mà là nỗi niềm riêng của từng cá nhân thực hành.
Trường hợp của Ngô Thanh Vân cũng không là ngoại lệ. Vân hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, có thể nói tầm ảnh hưởng và những thành quả của Vân là đã quá rõ ràng. Rồi trên sự trôi đi của thời gian, của cuộc sống, đời Vân rẽ một lối đi quá quan trọng của một người phụ nữ: Vân chuyển mình thành người Mẹ.
Điểm mốc này với nhiều sự riêng tư đã ảnh hưởng rất lớn đến cô, và để ghi dấu ấn lại sự thay đổi của mình, Vân quyết định thực hành hội hoạ, vẽ lại, chiêm nghiệm lại, chia sẻ lại cuộc đổi thay này.
Với hội hoạ thì thật ra cũng không xa lạ lắm với Vân, cô theo đuổi vài khoá học để nắm bắt những điều cơ bản của màu sắc, kỹ thuật, và rồi tự bức phá trong suy nghĩ của mình, vẽ nên những bức tranh cho chính cô, cho những người thưởng ngoạn thấy thẩm mỹ quan của mình. Hòng chia sẻ, trước, và là chính, bởi cô không nhìn nhận mình là một hoạ sỹ.
Vô hình trung, cách Vân vẽ lại là cách biểu hiện thuần chất, thô mộc, nguyên bản nội tâm. Nghĩ gì vẽ đó, bút pháp màu sắc cứ tự nhiên không gò bó. Ai cũng biết trong dòng chảy hội hoạ biểu hiện, những cơn chấn động tâm lý và cách thực hành càng nguyên thuỷ, càng mạnh mẽ. Cho nên tranh của Vân, là những tấm gương cô tự sắp đặt trước mặt mình, và soi chiếu. Một cách đơn giản nhất.
Tuy nhiên, sự thô sơ này thật ra cũng có quá trình chắt lọc, Vân làm việc từ ý niệm mô tả quá trình của mình đến những nguệch ngoạc phác thảo, ghi chú cách vẽ và tông màu đều sắp xếp có chủ ý. Chỉ có lúc sáng tạo là bay bổng tự do trong hệ màu chính cô lựa chọn. Kỹ thuật vẽ của Vân tuy chưa có sự thuần thục, bỏi cô là người "ngoại đạo" mới bước đi trên con đường thực hành nghệ thuật nhưng lại có những mạnh mẽ riêng. Nhát cọ, những texture màu nằm ở mức "cần phải có" của một bức tranh, cho thấy sự nghiêm túc trong sáng tác.
Quá trình quan sát Vân vẽ loạt tranh này, cho thấy được cách cô xây dựng hệ thống suy nghĩ của mình, thói quen của một người ở rất sâu trong lòng nghệ thuật thứ 7, là xây dựng tác phẩm phải có một cách tổ chức tốt nhất, khiến Vân không phải loay hoay lắm với lần đầu thực hiện một loạt tranh, trong tình trạng những cơn đau, những bức bối khó chịu của mang nặng một hài nhi đang hình thành trong cơ thể...
Và Vân vượt qua được, với ý chí, niềm đam mê, và tình yêu.
Sự "Khởi Đầu" này cứ thế diễn ra trong vài tháng, để đến gần ngày khai hoa nở nhuỵ, chuẩn bị bước vào một chặng đường mới ở tuổi 40, tôi và Vân quyết định phơi bày những tâm tư qua con số 9 vừa vặn những bức tranh Vân vẽ hết sức mình còn sau đó, có lẽ Vân sẽ bước thêm, hay lùi, trong ước nguyện vẽ tiếp, điều này lệ thuộc vô chính bản thân cô, hay đam mê khao khát sáng tạo của cô, mà tôi, với tư cách là người bạn, người thầy, giám tuyển của đợt tranh này, tin rằng Vân sẽ chỉn chu hơn và tiếp bước...........................Sài Gòn, 17 tháng 7,2025
Giám tuyển Trần Trung Lĩnh
Buổi trưng bày bắt đầu từ 19 tháng 7, tại Chillala - House of Art
🚤 75 Xuân Thuỷ, P. Thảo Điền (Thủ Đức), TP. HCM
---
Mến mời sự quan tâm và thưởng lãm, mở cửa tự do.
Silart Station hân hạnh là một phần nhỏ của chương trình sự kiện.