12/04/2023
Tôi cứ hay nói đùa: “Cả đời cưới được vài lần chứ mấy!” nhưng sau lần cưới đầu tiên này, tôi đã nghĩ lại - Cưới 1 lần thôi đã nhọc lắm rồi 🙂
5 năm không dài không ngắn nhưng đủ để chúng tôi hiểu nhau, thương nhau và quyết định gắn bó với nhau. Tôi vẫn luôn tự hào là người ‘cưa’ đổ đức ông chồng này và kể từ khi xác định sẽ ‘xích’ bằng được hắn, tôi đã lên kế hoạch trong suốt 3 năm về một đám cưới trong mơ mà cả đời này bất cứ ai trong chúng tôi cũng không thể nào quên.
Điều đầu tiên tôi nghĩ đến là bộ ảnh cưới. Bộ ảnh này phải đáp ứng đủ các tiêu chí:
👉 Concept phải độc lạ, không phải ai cũng nghĩ và làm được.
👉 Thợ chụp và thợ make up phải hiểu và kết hợp ăn ý với chúng tôi.
👉 Giá thành thì đương nhiên là rẻ nhất có thể.
Sau 2 năm lên ý tưởng cho concepts của bộ ảnh thế kỷ (gọi là thế kỷ vì có thể còn rất lâu nữa bộ ảnh để đời tiếp theo mới được thực hiện), tôi bắt đầu đi tìm studio. Từ Palatino, Henie, Kyaz, Harmony, v.v cùng tương đối nhiều cái tên được quảng cáo rầm rộ trên khắp các websites, tôi đều tiếp nhận tư vấn. Và cuối cùng, tôi chọn Tokyo Wedding, vì đơn giản tôi thấy chỗ này chụp rẻ nhất 🤣 Rẻ ở đây tức là họ cho chúng tôi được chụp ở 2 địa điểm tùy chọn với 3 concepts - nhiều hơn 1 concept trong gói chụp có giá thành tương đương ở những studios khác.
Thú thực thì với sự khó tính và gu thẩm mỹ có phần dị biệt, tôi ban đầu không thực hài lòng với bố cục của một số bức ảnh mẫu của Tokyo trên fanpage; chưa kể tới việc thay đổi các lớp make up giữa các concepts, liệu họ có làm được đúng như tôi mường tượng? Rồi liệu thành phẩm của bộ ảnh cưới có khiến công sức mình đã bỏ ra để thiết kế dàn dựng thành công cốc.
👉 Review của khách có tâm nhất quả đất