15/10/2025
Ngẫm lại, nhiều lúc chăm cây cũng như rèn người vậy. Năm ngoái, cây hoa Tử Đằng của mình nở rực rỡ, hoa trĩu cả cành. Thế mà năm nay, hoa lại ít đi hẳn. Lý do là vì mình đã tưới nước quá nhiều, thậm chí vẫn duy trì tưới đều trong mùa đông – khi lá cây đã rụng hết và nó cần được nghỉ ngơi. Đôi khi, “cưng chiều” không đúng cách lại khiến mọi thứ đi ngược với mong muốn ban đầu.
Làm Ba Mẹ, ai cũng yêu thương và quan tâm con theo bản năng tự nhiên của con người. Nhưng trong một vài trường hợp, quá nhiều điều kiện thuận lợi hoặc bảo bọc quá mức lại vô tình khiến đứa trẻ mất đi khả năng tự vệ, phòng ngự và đương đầu với khó khăn. Chúng dễ nản chí hơn trước thử thách.
Tất nhiên, đây chỉ là một số trường hợp thôi cả nhà ơi, chứ không phải ai cũng vậy đâu — và Jacky hoàn toàn không khuyên rằng Ba Mẹ không nên cưng chiều con. Cưng chiều và quan tâm đúng cách vẫn là điều tuyệt vời nhất — giúp trẻ vừa lớn lên với tinh thần vững vàng, vừa giữ được sức khỏe tâm lý và niềm tin tích cực trong cuộc sống.