Sáng nay có lớp dạy nên mình định mua một bó hoa ly kép hồng nhạt cắm cuối tuần ở nhà ngắm chơi
nhưng mà kho ship cho mình màu hồng hơi đậm, có xíu mất tâm trạng
nhưng mình đã cắm một lọ to tặng phụ huynh rồi,
còn lại tặng mình một bông cắm Ikebana.
mình nghĩ để cân màu hoa này mình sẽ xài gốm đen, hoa nhí trắng bay xíu
bát này cắm Moribana, với bàn tròn dẹp đơn giản
và bàn chông. Vẫn có 3 nhánh chính như mọi khi, cùng với 1-2 nhánh phụ.
Một bát tầm 5-6 nhánh là giữ được vẻ đẹp tối giản, thanh lịch của tinh thần Ikebana rồi.
Cũng vớt vát được tí tâm trạng cuối tuần nhỉ?
Mùa mẫu đơn đã tới rồi mời các bạn đăng ký lịch học để trải nghiệm nhé 💕💕
từng dòng chảy nhỏ, thành cơn sóng to, lan ra sông lớn, quyện vào biển xanh.
một vài lời viết đến những bạn theo dõi Xó suốt một năm qua. Cảm ơn mọi người đã đồng hành trong những lớp học nhỏ, ngày qua ngày cùng nhau trau chuốt kiến thức và nghệ thuật. Năm mới Xó chúc mỗi người theo đuổi một sở thích nào cũng sẽ tập trung hết năng lượng để tạo ra những dòng chảy bên trong mình, từ đó ấp ủ để thành những ước mơ lớn hơn.
"và khi một dòng chảy kết thúc con người sẽ cảm thấy gắn kết hơn trước không chỉ từ trong nội tại mà còn trong mối quan hệ với người khác và với thế giới nói chung."
Vài khoảnh khắc ở các lớp học của Xó 💗
Vòm hoa khô bồ công anh kèm mèo gỗ của Xó ạ. Sản phẩm đã kèm đèn led sử dụng pin. ❤