29/03/2026
Sohyun & Deokmin
Một buổi cưới mà tụi mình gần như không set up gì nhiều.
Không dựng cảnh, không ép pose. Mọi thứ diễn ra rất nhẹ, mọi người cứ đến, ngồi với nhau, nói chuyện, cười với nhau. Khoảng 40 người, đủ thân để ai cũng thoải mái.
Nhưng cũng vì vậy, cách làm của tụi mình phải khác..
Không đứng chờ khoảnh khắc, mà phải quan sát liên tục.
Không can thiệp, nhưng luôn sẵn sàng để bắt đúng lúc.
Ánh sáng, góc đứng, khoảng cách, mọi thứ phải xử lý rất nhanh.
Có những khung hình nhìn thì rất đơn giản.
Nhưng để giữ được cái tự nhiên đó mà vẫn đẹp, vẫn gọn gàng — thì không hề đơn giản.
Nhưng rồi càng chụp càng thấy… dễ.
Vì không ai diễn.
Không ai cố gắng trở thành “phiên bản đẹp hơn”.
Chỉ là chính họ thôi và tụi mình ở đó, đúng lúc, để giữ lại 🤍