09/08/2026
"Đến bây giờ, cả ê-kíp vẫn chưa thể lý giải được..."
Ngày 16/5/2026, chương trình nghệ thuật "Di sản ngân vang giữa đại ngàn" diễn ra bên hồ Ba Bể, sau nhiều ngày chuẩn bị của hàng trăm con người.
Chiều hôm đó, thời tiết thay đổi nhanh đến khó tin. Nắng oi ả vừa rút đi thì mây đen đã kéo đến, gió nổi lên, mưa lất phất bắt đầu rơi — chỉ còn khoảng 15 phút trước giờ diễn. Cả ê-kíp gần như nín thở. Ai cũng hiểu, chỉ cần mưa nặng hạt thêm một chút, toàn bộ kế hoạch có thể phải dừng lại.
Nhưng đúng vào khoảnh khắc căng thẳng nhất, điều không ai ngờ tới đã xảy ra: mưa bỗng ngưng hẳn. Gió dịu xuống, mây tan dần, bầu trời mở ra một khoảng sáng hiếm hoi. Và rồi, chương trình vẫn diễn ra trọn vẹn như dự kiến. Khán giả ngồi kín bên hồ, theo dõi giữa khung cảnh núi rừng hùng vĩ. Và khi tiết mục cuối cùng khép lại, mọi người vừa rời đi thì mưa lớn mới thực sự trút xuống.
Sau này, người dân địa phương kể rằng phía sau khu vực sân khấu là Đền An Mã – ngôi đền linh thiêng nằm giữa lòng hồ Ba Bể. Có người cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp của thời tiết. Cũng có người tin rằng chính sự linh thiêng của vùng đất ấy đã “giữ lại” cơn mưa cho đến khi chương trình kết thúc.
Còn với chúng tôi hôm đó, không ai có thể lý giải điều gì. Chỉ biết rằng giữa thiên nhiên rộng lớn, có những khoảnh khắc khiến con người trở nên nhỏ bé và biết trân trọng hơn khi mọi thứ diễn ra suôn sẻ, an toàn. Đó sẽ luôn là một kỷ niệm không thể quên trong hành trình làm nghề. ❤️