31/12/2024
Giờ là lúc nhìn lại, hơn 1 năm trời đã qua rồi.
2024 này đã mang “Anh Trai Vượt Ngàn Chông G*i” đến với cuộc sống wibu của mình để mình được gặp những người mà mình từng nghĩ rằng chẳng thể nào giao thoa được với nhau.
Mình được gặp một Tăng Phúc mà trước giờ chỉ biết đến nhạc chẳng biết đến tên.
Mình được gặp một Jun Phạm khác hoàn toàn với ấn tượng đã từng có.
🌸 Gửi đến chính quyền nếu bài này hữu duyên được xuất hiện
Câu slogan ngay từ ngày đầu lập page luôn nằm ở đó: Thuận theo ý trời là một loại phúc.
Không cưỡng cầu, không ép buộc.
Thương 2 anh vì 2 anh chính là 2 anh, không phải vì người này mà thương cả người kia. Hãy cứ luôn là bản thân, sống cuộc đời của mỗi người. Chỉ cần 2 anh vẫn tốt đẹp, không bị ảnh hưởng bởi những điều tiêu cực ngoài kia với em như thế là đủ rồi.
🌸 Gửi đến các bạn theo dõi “Thuận Phúc Trời Ban”
Dù bản thân luôn cảm thấy mình chưa thể làm gì được cho mọi người, cũng chẳng bảo vệ tốt cho Jun và Phúc khỏi những điều tiêu cực nhưng mọi người vẫn chọn tin tưởng vào TPTB, mệt mỏi lo lắng gì cũng sẽ tìm đến mình tâm sự, điều đó với mình như thể TPTB trở thành safe zone của mọi người, nơi mọi người quay về sau cơn bão.
Mình biết ơn và trân trọng vô cùng.
🌸 Gửi đến bản thân của nửa năm này
Không cần sự công nhận gì vì bạn tự nguyện và bạn đã thật sự tận hưởng niềm vui trong từng lần theo chân các anh. Bạn đã làm rất tốt, tôi tự hào về bạn.
2024 trôi qua, 2025 đến rồi, vẫn luôn bên nhau và là những đứa trẻ ngoan ngoãn của bố ba nhé!
Yêu mọi người rất nhiều 🫂❤️