24/01/2026
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Trường mình ai học tiếng trung khum ạ e xin inf-)))
Thấy 11a3 toàn gái xinh, cho anh cô đẹp gái với=))
cần lắm 1 b trap mình để có động lực học😇
nhả vía đào hoa, mình sợ
Trường mình có ai đu fd alan becker, forsaken, countryhumans hay sewh(something evil will happen) ko ạ😭, mình giao lưu với nhau phát
Gửi chị-chị gái của em!Em đã từng ghen tị,cảm thấy uất ức,bất công vì cảm thấy bố mẹ bảo vệ,yêu thương,quan tâm chị hơn em.Nhưng càng lớn em càng cảm thấy thương chị,vì em nhận ra em được tự do lựa chọn những gì mình thích,trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị còn chị thì có rất ít lựa chọn,luôn ưu tiên việc chăm sóc,quản lí các em và giúp đỡ bố mẹ trước sau đó là mình.Thời đi học chị hiếm khi tham gia các hoạt động trải nghiệm,tập thể, thể thao.Còn em, hoạt động nào cũng có mặt.Bây giờ em mới thấy ông trời đã ưu ái cho em được làm em,và phía trước là chị.Khi chị ở nhà lo toan mọi việc ,em đang ở ngoài trải nghiệm nhiều thứ.Từ bé đến lớn chị là người đứng ở đầu sóng ngọn gió,đến khi lớn chị là người luôn suy nghĩ cho gia đình, cho các em,hi sinh rất nhiều,từ bỏ quyền đi học đại học,từ bỏ ước mơ để làm công nhân,những dự định còn đang ươm mầm đã bị hiện thực cuộc sống vùi lấp dưới lòng đất sâu,đau lòng hơn đến cả việc gặp gỡ quen biết kết hôn cũng bị gia đình can thiệp,tận bây giờ chị không hạnh phúc trong hôn nhân nhưng chị vẫn là người mà đứng ra chịu sai lầm đó của bố mẹ mà không lời oán trách, và chị là người thức tỉnh họ,để chúng em bước trên con đường thênh thang hơn.Quá muộn để em nhận ra rằng con đường mình đang đi được trải bằng sự hy sinh của người khác.Cảm ơn chị!Em sẽ tiếp tục học tập để viết tiếp những ước mơ,hoài bão còn dang dở của chị.Để 1 ngày hạt mầm đang ngủ yên dưới lớp đất kia một lần nữa ươm mầm và lần này sẽ vươn lên.
Cho tớ xin in4 bạn Ly xinh xinh mà bé bé lớp 12a4 hsy 🥺🥺🥺
ui thế khối 10 với 11 bgio đi trải nghiệm ạ thấy bảo qua tết nma ch biết ngày nào ạ^^
Châu Anh 11a3 cuti vcl aâ
Thích người ta but sợ bị từ chốiiii >..