26/09/2025
Mình từng ko thích đc tặng hoa, vì nghĩ nó mau tàn và còn tốn tiền nữa. Cho đến khi đc khán giả tặng bó hoa đầu tiên, mình thấy bó hoa đó đẹp lạ lùng. Mình nhận ra rằng vì hoa rất đẹp với cả người yêu hoa hoặc ko yêu hoa, nên nó đc chọn là hình thức để thể hiện tình yêu, hoặc một loại cảm xúc đẹp đẽ nào đó.
Tại sao cứ mất tg suy nghĩ về việc nó chóng tàn, mà ko dành tg đó thưởng thức nó và cảm nhận tình cảm của người tặng nó. Hoa có tàn nhưng tình cảm gởi gắm vẫn sẽ mãi ở đấy 🌸❤️
Hôm qua được tặng 1 bó hoa sen, phối màu yêu thích trắng - xanh - hồng, và hoa sen mình cũng rất thích nữa. Vui cá nên nhớ lại kỉ niệm.