15/11/2024
Sẻ lớn lượn quanh mấy cái cây không lá, rồi xà vào cái cồn cứng kì lạ. Hơi ấm ấm làm nó rùng mình rồi rụng nhẹ bộ lông buổi sớm. Xung quanh mấy chục cái cồn bóng lưỡng biết bò bốc khói nghi nghi ngút làm mắt nó chớp liên hồi. Rồi tiếng hú dai dẵng kì lạ vàng lên. Dăng dẵng tiếng gió lạ... Đúng ra thì không lạ trong đời nó đã thấy vài lần khi bị nhốt vào một vài không gian nhỏ bởi cái sinh vật di chuyển hai chân trên đất, rồi chuyển tới vài khu vực cũng có cồn đi lại nhanh chóng này, nó biết vì nó cũng bị nhét vô cái hang rổng của cái cồn đó.Thật đáng lo âu, dù nó cũng được thả ra vài lần rồi. Cũng cái cảnh cồn đi chuyển có khói như cháy cây mục này, một thời gian gần nữa buổi sớm là nó được thả ra. "Thôi, nên đi" nó sãi cánh nhẹ bay đi, không còn muốn dính vào mớ phiền toái nơi này, không phải cứ vòng đi vòng lại giữa bị nhốt rồi thả, rồi nhốt rồi thả, thật phiền. Không biết sao sinh vật hai chân kì lạ đó làm gì cứ ngoái đầu nhìn nó bay xa dần đi.