20/10/2020
Vài ngày nay, trên mạng xã hội, mọi người đã kêu gọi nhau: Phụ nữ ngưng nhận hoa ngày 20/10. Hãy dành tiền hoa ấy cho miền Trung.
Nếu các bạn, cũng như tôi, đã chứng kiến, những xe rác ngày Tết nguyên đán,8-3.14-2 ngập hoa. Nếu các bạn, cũng như tôi, luôn thở dài vì những bông hoa "phát chẩn" ngày 20/10 ở các công sở, trường học. Đến cả những đám ma gần đây người ta cũng từ chối nhận các vòng hoa viếng, thì quả thật, phũ phàng với những bông hoa kia quá,miền trung là do thiên nhiên đem lại ko ai muốn,,còn những người trồng hoa và những bông hoa kia, ko có tội chẳng lẽ họ cũng phải nhận kết quả như.như những người miền trung xao thật ko công bằng.họ cũng phải bán mặt cho đất,bán lưng cho trời dòng dã mấy tháng trời rồi bỏ vào thùng rác sao.như vậy các bạn đã trực tiếp tạo ra những cơn sóng thần vào những người nông dân,Họ khổ lắm ,'' thậm chí là khổ hơn'' ko chỉ là mất trắng mà còn vốn, như vậy có phải các bạn cứu được một người mà vô tình hại lại một người .Lễ là Lễ còn là Từ Thiện những giỏ bó hoa kia của những đấng mày râu luôn hướng đến thông điệp làm vui lòng “nửa yêu thương” của họ, còn Từ Thiện là tâm thiện của mỗi người cần có ''Bầu ơi thương lấy bí cùng tuy rằng khác giống nhưng chung một dàn'' các bạn ạ Phật có câu ''thứ nhất là tu tại gia thứ nhì tu chợ thứ ba tu chùa'' thử hỏi gia đình các bạn anh chị em bạn bè của các bạn họ có cần từ thiện ko rồi mới đến người ngoài Có vẻ như lòng thiện của mọi người vào người thân đang ngày càng ít đi. họ chỉ biết hô hào và phong chào.Lòng tốt, sự tử tế vốn không cần và không phải chứng minh. Làm từ thiện tay trái không cần tay phải phải biết. nhiều người nghĩ bằng bụng của mình hơn là bằng não nên suy nghĩ lại
20/10 này, dù bạn không mua hoa hay vẫn mua hoa, chỉ xin bạn hãy cứ sống như một bông hoa vậy.